Mai vể thăm Huế, Huế còn em?
Còn bóng trăng treo ánh dịu mềm
Còn trôi lơ lửng màu trăng đẹp
Còn gốc phượng già dáng em nghiêng?

Tôi tự hỏi mình câu ngẩn ngơ
Tình trăng ướt quá,gối trăng chờ
Chưa lần tin nhắn chưa hò hẹn
Mà đã nặng lòng gợn tiếng thơ

Ừ mà hạ cuối có chờ thu
Lá rụng cành trơ giữa lối mù?
Tôi ngắm trăng huyền trăng đẹp quá
Mấy tầng mây lặng gió vi vu

Mai về với Huế,Huế còn vui?
Còn hội ngày nao xẻ ngọt bùi
Mấy bạn chiều chiều quanh Đại Nội
Trên trời dưới đất chẳng hề nguôi

Mai về với Huế, nhớ còn tôi...

 Mãn Đình Hồng