Anh Neeraj Devi và cô Rubi sinh sống trong một ngôi làng ở quận Khagaria thuộc bang Bihar của Ấn Độ. Họ đã kết hôn vào năm 2009 và có 4 con chung. Tuy nhiên, cô Rubi đã ngoại tình với Mukesh, một người đàn ông đã có vợ con.

Dù anh Neeraj từng nhiều lần khuyên nhủ và ngăn cản mối tình ngang trái của vợ, nhưng cô Rubi lại bỏ trốn vào năm 2022 để làm đám cưới với tình nhân. 

Anh Neeraj Devi tổ chức đám cưới với vợ của kẻ đã "cắm sừng" mình. Ảnh: Twitter

Anh Neeraj đã nhờ những người cao tuổi làng tổ chức một cuộc họp đặc biệt để giải quyết chuyện gia đình, nhưng cả vợ với tình nhân đều từ chối và sau đó cao chạy xa bay cùng nhau. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó.  

Khi biết người vợ của mình không có ý định quay lại, anh Neeraj đã hỏi cưới vợ của Mukesh. 

India Today đưa tin, anh Neeraj và vợ của Mukesh bắt đầu nói chuyện qua điện thoại sau khi vợ và chồng của họ bỏ trốn cùng nhau. Sự đồng cảm của hai bên lâu dần biến thành tình yêu. Cuối cùng, họ đã kết hôn vào ngày 18/2, và anh Neeraj chấp nhận nuôi 2 con của Muskesh.

Chuyện tình kỳ lạ của họ đã trở thành chủ đề bàn tán ở quận Khagaria.

Do trước đây anh Neeraj đã gửi đơn tố cáo Mukesh bắt cóc vợ mình lên cảnh sát, nên Mukesh vẫn đang bị lực lượng chức năng truy lùng.