Nhiếp ảnh gia người Đức Marion Vollborn đã ghi lại cảnh tượng một cặp hổ đực quyết chiến tranh giành lãnh thổ trong khu bảo tồn động vật hoang dã Londolozi, Nam Phi.
Cuộc chiến ác liệt giữa hai con hổ đực nổ ra sau khi một con xông tới cắn vào cổ đối thủ. Mọi việc tưởng chừng đã kết thúc sau khi một con hổ nhả đối thủ khỏi hàm răng sắc nhọn của nó, nhưng con hổ bị tấn công đã vùng dậy tấn công đáp trả.

“Một ngày trước khi tôi chụp những bức ảnh này, nhóm của chúng tôi đã nhìn thấy hai con hổ đực đi cùng nhau dọc đường biên giới phân chia lãnh thổ của chúng. Có một con hổ cái đã giao phối với cả hai con hổ đực này và bầu không khí rất căng thẳng nhưng không có gì xảy ra”, bà Vollborn kể lại.


Bà Vollborn cho biết vào sáng hôm sau, họ đã nghe thấy một tiếng gầm lớn và đã lái xe về phía phát ra âm thanh. “Hai con hổ đực chúng tôi quan sát ngày hôm trước đang quyết chiến dưới nước. Một con đã cắn vào cổ đối thủ. Thật kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng hai con hổ dính đầy bùn, máu và nước. Chúng tôi có thể nhìn thấy chúng thở rất mạnh vì trời lạnh”.


Hai con hổ dùng móng vuốt để tấn công nhau. Chúng đã di chuyển từ vũng nước lên bụi cây và cuối cùng ra một khu vực đất trống. Cả hai đều bị chảy máu rất nhiều, khiến bà Vollborn cùng những người trong đoàn lo ngại điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.


“Sau khoảng 45 phút quyết chiến ác liệt, kẻ chiến thắng đã được xác định. Đó là con hổ trẻ và khỏe hơn. May mắn, cả hai con đều sống sót và vết thương của chúng hiện tại đã lành”, nhiếp ảnh gia người Đức cho biết.


Hà Hương (Theo Daily Mail)