Chiếc khiên phòng ngự bị phá vỡ

Pháp của Kylian Mbappe hẹn Argentina của Lionel Messi trong trận chung kết World Cup 2022. Những đội tuyển từng hai lần vô địch thế giới đối mặt nhau vào Chủ nhật tuần này tại Lusail, trong khi Maroc rẽ sang hướng khác với trận tranh hạng Ba cùng Croatia.

Bức tường Maroc cuối cùng đã sụp đổ

Biểu tượng vĩ đại của bóng đá thế giới thế kỷ 21, Messi, tranh Cúp vàng với người kế thừa anh - Mbappe. Sự nổi bật của họ không thể che mờ Maroc, một trong những tập thể đáng ngưỡng mộ nhất lịch sử các kỳ World Cup.

Ở Al Bayt, HLV Walid Regragui duy trì lối đá quen thuộc với 3 trung vệ từng khiến các đối thủ của họ khốn khổ.

Thế nhưng, chiếc khiên chắc chắn ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi sức mạnh của nhà ĐKVĐ. Sau 5 phút, Theo Hernandez ghi bàn cho Pháp.

Thủ môn Bono - người nhận giải Zamora và lọt vào đội hình tiêu biểu La Liga 2021-22, chỉ hứng chịu 6 pha dứt điểm chính xác trong 5 trận đấu đầu tiên ở Qatar. Trước Pháp, anh bị đánh bại ngay khi đối phương có cú sút đầu tiên.

Maroc cố gắng chống đỡ và tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Tuy vậy, Pháp khác xa với những đối thủ mà họ loại tại giai đoạn knock-out như Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha.

Maroc thi đấu hết mình tại Qatar

Bất chấp tổn thất nhân sự trước giải, lại thêm Adrien Rabiot và Upamecano bị cúm không thể đá bán kết, bản lĩnh của Pháp vẫn được thể hiện đúng lúc. Bản lĩnh ấy là màn độc diễn của Mbappe trong vòng cấm để tạo cơ hội cho Kolo Muani ấn định kết quả 2-0.

Các cầu thủ Morocco cuối cùng nằm trên sân, kiệt sức, trong khi phần lớn các khu vực khán đài vỡ òa trong tiếng vỗ tay.

Đội quân của Regragui chờ đợi cuộc đọ sức tranh hạng Ba vào tối thứ Bảy (22h ngày 17/12), tại Al Bayt hùng vĩ.

"Chúng tôi không thể vào chung kết, đó là giấc mơ tất cả", Regragui lên tiếng. Ông hài lòng với sự thể hiện của đội nhà: "Chúng tôi đã cống hiến tất cả, chiến đấu bằng vũ khí của mình. Xin chúc mừng Pháp! Thật tự hào về đất nước và các cầu thủ của tôi".

Vẻ đẹp Maroc

Trong kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức ở Tây Á, trên sa mạc Ả Rập, người hâm mộ bóng đá thế giới vừa được chứng kiến một trong những câu chuyện cuốn hút nhất mọi thời đại. Đó không phải câu chuyện về những cuộc phiêu lưu huyền bí trong tác phẩm Nghìn Lẻ Một Đêm, mà được viết bởi các cầu thủ Maroc và quả bóng trong chân.

Regragui và các học trò làm nên điều kỳ diệu

Câu chuyện xúc động nhất ở Qatar 2022 đã kết thúc. Tại đây, "những chú sư tử Atlas" cuối cùng đã gục ngã nhưng không cúi đầu.

Những gì Maroc thể hiện tại World Cup lần này khiến mọi người kinh ngạc, truyền cảm hứng cho các cầu thủ và những đội tuyển vốn không được đánh giá cao.

Trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha, nhiều cầu thủ Maroc kiệt sức. Trong phần khởi động chuẩn bị cho bán kết với Pháp, đội mất Aguerd. Đến phút 21, Saiss rời sân và Mazraoui bỏ cuộc trong giờ nghỉ giải lao. Họ là 3 trong số 5 hậu vệ yêu thích của Regragui.

"Chúng tôi chịu một số chấn thương và điều đó không giúp được gì. Có quá nhiều cầu thủ chỉ đạt thể trạng ở mức 60% hoặc 70%. Nếu tất cả mọi người có năng lượng tốt nhất, chúng tôi sẽ tạo ra nhiều vấn đề hơn cho họ", Regragui tiếc nuối. Hơn nữa, bàn thua sớm khiến đội mất lái.

Hành trình của Maroc được cả thế giới ngưỡng mộ

Regragui cũng hiểu đây là lúc để tự hào chứ không phải nói về thất bại. "Chúng tôi đã chứng minh rằng bóng đá Maroc tồn tại. Chúng tôi đã cố gắng hết sức".

Thầy trò Regragui đã mang đến tự hào cho người Maroc, cộng đồng Ả Rập và châu Phi. "Chúng tôi nhận ra rằng mình vừa đạt được một điều gì đó tuyệt vời. Chúng tôi xem những bức ảnh, mọi người ở quê nhà thực sự hạnh phúc biết bao".

Thế giới ngưỡng mộ Maroc, vì "chúng tôi chơi thứ bóng đá trung thực và chăm chỉ. Đó là một hình ảnh tốt đẹp của đất nước và Châu Phi", như lời Regragui.

Sau chưa đầy 4 năm nữa, tại Bắc Mỹ (lần đầu tiên World Cup tổ chức ở 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico), với giải đấu mở rộng lên 48 đội tranh tài, cuộc hành trình của Maroc trên vùng sa mạc Ả Rập trở thành tài liệu tham khảo cho rất nhiều đội tuyển.

Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 mới nhất tại đây!