Theo ghi nhận của PV VietNamNet, vào khoảng 16h, dọc bãi biển Sầm Sơn rất đông người dân, du khách xuống tắm, dọc bờ biển từ bãi A đến bãi C “ken” cứng người.

Ông Nguyễn Văn Tâm (môt du khách Hà Nội) cho biết, gia đình ông vào Sầm Sơn du lịch từ sáng thứ 7. Chiều qua, khoảng 17h30 gia đình ông mới xuống tắm, lúc này bãi biển đã đông kín người.

“Hôm cả nhà tôi phải tranh thủ ra sớm hơn để lấy khoảng trống chụp ảnh làm kỷ niệm. Mặc dù tắm sớm, mặt nước vẫn nóng nhưng còn thoải mái hơn lúc đông người”, ông Tâm chia sẻ.

Theo những người làm dịch vụ ở đây cho biết, bắt đầu từ đầu tháng 6 trở, đi biển Sầm Sơn ngày nào cũng đông kín khách. Nguyên nhân khách đông là bởi học sinh nghỉ hè, các gia đình đưa con cái đi du lịch. Hơn nữa, vào những tháng này là cao điểm của nắng nóng nên nhiều người lựa chọn ra biển tắm để “giải nhiệt”.

Một số hình ảnh biển Sầm Sơn “ken” cứng người ngày cuối tuần.

Biển Sầm Sơn không còn một lối trống nào ngày cuối tuần
Đến 17h mặt nước biển vẫn còn nóng
Cuối giờ chiều, du khách vẫn ùn ùn xuống biển
Đường xuống biển tắc đường
Một em nhỏ thích thú chơi trò xúc cát
Không còn chỗ tắm, nhiều người chọn mỏm đá để ngắm biển
Mỏm đá dưới chân núi Trường Lệ là điểm check-in thu hút nhiều du khách