

Tôi cứ lo lắng không biết mình đã làm sai điều gì khiến anh phải bận lòng mà không muốn nghe điện thoại của mình. Nhớ lại hồi trước, hầu như ngày nào anh cũng gọi điện hỏi han tôi và chỉ cần tôi 'nháy' vào máy là anh cũng gọi lại ngay khi có thể. Vậy mà giờ đây, những tin nhắn quan tâm của tôi mỗi ngày gửi đi đều không có lời hồi đáp.
Đánh giá và xem xét lại bản thân mình, tôi tự nhận thấy mình không nói hay làm điều gì có lỗi với anh. Chia sẻ những tâm sự thật và thẳng thắn nói với anh nhưng đáp lại vẫn là những câu nói hờ hững. Nhưng tôi vẫn cảm thấy anh đang rất yêu tôi qua ánh mắt trìu mến của anh trong mỗi buổi hẹn.
Vì vậy, tôi đã quyết tâm tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra trong anh. Quan tâm hơn mức bình thường, tôi cố gắng dò hỏi. Cuối cùng, tôi cũng có được lời giải đáp cho những thắc mắc của mình. Nhưng nguyên nhân khiến anh trở nên như vậy làm tôi cảm thấy thật bối rối.
Không như những suy đoán của tôi rằng anh đã 'bớt' yêu tôi hay đang có những "mục tiêu" khác mà trái lại anh đã hành động như vậy là vì quá yêu tôi. Anh kể có lần khi đang làm việc, anh tình cờ đọc được bài báo nói về khả năng giảm sức cuốn hút khi ở cạnh nhau thường xuyên của các đôi yêu nhau.
Anh đã nghĩ mình phải tỏ ra " bất cần" và "thiếu vắng" để giữ được sự quan tâm và hình ảnh quan trọng trong tôi mãi. Vì vậy, anh bắt đầu 'chiến lược đánh trống lảng". Anh cố tình không nghe điện, không nhắn tin thăm hỏi tôi, tỏ ra thật bận rộn với công việc và không còn thời gian để quan tâm đến tôi nữa. Những tuần đầu thực hiện theo kế hoạch này, anh đã nhận thấy sự đổi khác trong cách cư xử của tôi. Và theo thời gian, anh đã nhận được sự quan tâm hơn mức bình thường từ tôi nên lại càng cảm thấy mình đã hành động đúng.
Chỉ đến khi hai đứa ngồi lại nói chuyện chân thành và thẳng thắn chiều qua thì mọi thắc mắc và các rào chắn vô hình được cố ý dựng lên trong mối quan hệ giữa hai đứa mới đựơc rỡ bỏ.
Vậy đó, chiến lược không nghe điện, không nhắn tin quan tâm của anh thật ấu trĩ nhưng đó lại là hành động để "giữ lửa" cho tình yêu.
Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.
Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn
Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn Tháng 8 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.