Một máy bay Mỹ chở 161 hành khách đã bị buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi phi công đột ngột bị một cơn đau tim chí tử.
TIN BÀI KHÁC:
![]() |
Một chiếc Boeing 737 của United Airlines đang bay. |
Chuyến bay của hãng United Airlines từ Houston, Texas tới Seattle, Washington đã phải đổi hướng tới Boise, Idaho, đêm ngày 26/9. Phi công Henry Skillern, người đã phục vụ trong ngành hàng không 26 năm, sau đó đã tử vong trong bệnh viện.
Sĩ quan đầu tiên trên chuyến bay đã phải liên lạc với tháp kiểm soát của sân bay Boise để báo cáo tình huống khẩn cấp.
Theo thông tin báo chí, phi công Skillern đã được hai nhân viên quân y chăm sóc trong lúc máy bay thực hiện cú hạ cánh khẩn. Ngay khi đáp xuống sân bay, lính cứu thương đã có mặt và đưa Skillern đến một bệnh viện địa phương. Sau đó, công dân Texas 63 tuổi này đã tử vong.
Theo một quan chức sân bay, 161 hành khách trên chiếc Boeing 737 dường như đã xử lý tình huống rất tốt.
"Có vẻ như họ cảm thấy mọi thứ có thể được xử lý, đang được xử lý. Hành khách rất lo cho ông ấy, nhưng mọi người đều rất bình tĩnh", Patti Miller, một phát ngôn viên sân bay Boise, cho biết.
Một phi công khác sau đó tham gia tổ lái và đưa máy bay tới đích cuối cùng ở Seattle an toàn.
Cái chết của Skillern đã làm dấy lên một cuộc tranh luận mới về giới hạn tuổi của phi công và các yêu cầu về sức khỏe.
Thanh Hảo (Theo BBC)