Mẹ con Anne Chua (Malaysia) làm gì cũng có nhau, họ thân
nhau tới nỗi mỗi lần con gái đi chơi cùng bạn trai, bà mẹ đơn thân Anne Chua
cũng "bám càng" theo.
TIN BÀI KHÁC:
Berlusconi bị bắt quả tang nói xấu Thủ tướng Đức
Ngắm du thuyền 157 triệu USD của nữ tỷ phú Anh

Anne Chua đã không biết bao nhiêu lần cùng với Jenevieve và
cậu bạn trai người Singapore đang làm việc tại Kuala Lumpur, Malaysia, đạp
xe đi dã ngoại.
Không những vậy, mỗi lần đôi bạn trẻ đi ăn tối, xem phim và
mua sắm, Chua cũng được mời đi cùng.
Nữ doanh nhân 48 tuổi và cũng là bà mẹ đơn thân cho biết: "Chúng
tôi cùng nhau làm mọi việc như một gia đình. Thỉnh thoảng tôi còn đi chạy với
bọn trẻ".
"Chúng tôi còn hẹn đi chơi với cả anh trai tôi và bạn gái anh
ấy. Mẹ tôi biết bạn trai tôi và bạn gái anh tôi nên chúng tôi không cảm thấy
phiền khi có bà ở bên"-Jenevieve nói thêm.
Tự nhận mình là bà mẹ tâm lý, Anne Chua nói rằng bà biết khi
nào thì nên để con gái có không gian riêng. "Đôi khi Jenevieve mời tôi đi ăn kem
cùng bạn trai nó vì nó không muốn để tôi ở nhà một mình. Nhưng tôi từ chối bởi
tôi biết điều quan trọng là để con gái mình có những phút riêng tư với bạn
trai"-bà Chua tâm sự.
Tuy nhiên, Jenevieve Woon tiết lộ, trước đó, mẹ mình từng là
một người nghiêm khắc với hai anh em cô. Một vài năm trước, khi Jenevieve học
lớp 11 tại Viện quốc tế St Joseph, bà Chua đã không cho phép cô đi chơi với bạn
trai sau giờ học.
"Tôi nghĩ rằng bà ấy là người mẹ cứng nhắc nhất trên thế giới
và tôi ghen tị với các bạn của mình khi họ được đi chơi sau giờ học"-Jenevieve
nói.
"Mẹ tôi đưa và đón tôi ở trường mỗi ngày. Sau đó, tôi đã ước
tôi có thể tự đi phương tiện công cộng để có thể ra ngoài cùng bạn trai trước
khi về tới nhà". Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi.
Jenevieve nói rằng mẹ cô cho cô đi chơi nhiều hơn, thậm chí là
đi khiêu vũ ở các câu lạc bộ với bạn bè. Chua đã sử dụng phương pháp "lạt mềm
buộc chặt" thông qua các hoạt động chung để xây dựng niềm tin đối với con cái
trong nhiều năm qua.
Đạp xe đi dạo chính là hoạt động mới nhất mà hai mẹ con bà
Chua mới thực hiện.
Anne Chua đã bắt đầu đạp xe từ năm 2009 và biết được
rằng môn thể thao này rất hiệu quả nên đã bỏ ra 8.000 USD để mua một chiếc Orbea
Diva cho cô con gái của mình.
Họ bắt đầu cùng nhau đạp xe 2 lần một tuần trong công viên
trước khi cùng nhau khám phá những vùng đất mới như núi Fraser hay cao nguyên
Cameron. Họ cùng thường xuyên tham gia các sự kiện đạp xe như Malakoff
Interstate Fellowship hay PCC Interstate 2011.
"Trong 3 tiếng đồng hồ đạp xe tới Kuala Lumpur cùng con gái,
chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều, từ chuyện làm thế nào để giữ tình
cảm tới chuyện liệu con gái tôi có nên đeo kính áp tròng hay không"-Anne Chua
nói.
Đối với Anne Chua, điều quan trọng là cha mẹ phải thường xuyên
tâm sự với con cái, nếu không thì sẽ dễ dàng tạo ra khoảng cách thế hệ. "Nếu như
bạn không thể ngăn con cái làm điều chúng muốn, thì hãy làm cùng chúng".
Sầm Hoa (Theo The New Paper)