vh%20xem%20ti%20vi.jpg

untitled.bmp
Tôi và anh lấy nhau cũng đã gần một năm. Vì anh là con trai duy nhất trong nhà nên từ khi bước chân ra khỏi nhà mẹ đẻ, tôi đã phải sống phận làm dâu với bố mẹ chồng. Bố chồng tôi cũng đã có tuổi nhưng vẫn ham việc lại do đặc thù công việc xây dựng nên ông thường xuyên vắng nhà. Nhà chỉ còn mẹ chồng và cô em chồng.

Trước khi lấy chồng, mọi người thường kể với tôi những khúc mắc trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, lại thêm cô em chồng đỏng đảnh. Nhưng tôi nghĩ mình cứ sống biết điều, yêu thương gia đình nhà chồng thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng dường như mọi chuyện thực tế phức tạp hơn nhiều so với tôi dự tính. Mối quan hệ căng thẳng không nằm giữa tôi và cô em chồng mà nằm ở quan hệ với mẹ chồng.

Lấy nhau, tức là bắt đầu thiết lập một gia đình riêng. Chồng tôi cũng ý thức được điều này nên đã cố gắng tu sửa lại căn nhà chật hẹp để sắp xếp cho chúng tôi một chỗ “chui ra chui vào” riêng biệt. Ấy vậy mà mẹ chồng tôi không hiểu hay cố tình không hiểu rằng con trai bà đã lớn, đã có một gia đình riêng. Ngày nào cũng vậy, không quan tâm ngày lễ hay chủ nhật, đúng 5h30 sáng bà lên phòng đánh tiếng gọi chồng tôi dậy. Muốn ngủ thêm vài tiếng sau những ngày đi làm mệt nhọc cũng không được vì bà sẽ cố “đá thúng đụng nia” để kéo chúng tôi ra khỏi chiếc giường êm ái của mình. Thêm vào đó, cứ hễ tôi vừa mở cửa phòng là bà lại "xông thẳng” vào phòng một cách vô tư và bà vẫn giữ thói quen chăm sóc chồng tôi như một đứa trẻ: “Con mặc cái áo này bẩn rồi, thay ra để mẹ giặt”, câu nói quen thuộc của mẹ chồng tôi.

Tôi cũng có thể thông cảm với bà về cách chăm sóc cũng như những thói quen trong sinh hoạt của bà nhưng điều làm tôi cảm thấy không thể chịu nổi là việc bà thường xuyên nằm trên giường trong phòng của chúng tôi để xem truyền hình cáp.

Vì điều kiện gia đình, nhà tôi chỉ có 2 chiếc tivi. Một trong phòng khách và một trong phòng chúng tôi.

Hàng ngày đi làm về mệt mỏi muốn ngả lưng 5 phút cho đỡ nhọc thì bà mẹ chồng cứ "nằm chềnh ềnh” trên giường của mình. Ăn cơm tối xong, muốn có phút giây riêng tư nằm bên cạnh chồng thì mẹ lại vào “xem nốt tập phim hay”. Tôi và chồng cũng đã nhiều lần góp ý với mẹ về vấn đề này nhưng lý do mẹ đưa ra là chiếc tivi trong phòng khách không có truyền hình cáp mà chỉ có đầu thu kỹ thuật số, mà mẹ “xem một tí” có sao đâu, “chúng mày cứ tự nhiên, mẹ có phiền gì đâu”.

Mọi góp ý của chúng tôi dường như không làm mẹ thay đổi chút nào. Chúng tôi đã quyết định mắc thêm truyền hình cáp xuống chiếc tivi trong phòng khách để tiện cho mẹ theo dõi nhưng mẹ vẫn thường xuyên vào phòng riêng của chúng tôi để xem tivi.

Tôi thực sự không biết làm sao trong trường hợp này. Tôi thực sự không muốn gây mẫu thuẫn với mẹ và cũng không thể sống tiếp tục trong tình trạng này nữa. Mong các bạn hãy chỉ cho tôi cách giải quyết vần đề này một cách khéo léo nhất.

Hoàng Ly

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư ts@ictnews.vn hoặc có thể gửi ngay tại mục "Bạn đọc viết" trên www.ictnews.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết được đọc nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số lượt đọc nhiều nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.