Một người mẹ Trung Quốc đã mua toàn bộ trang quảng cáo của một tờ báo tại Australia để gọi con trai về nhà đón Tết và nói rằng bà sẽ không ép con kết hôn.
TIN BÀI KHÁC:
![]() |
|
Bức thư đầy xúc động của người mẹ mong con về đón Tết được đăng trên trang
quảng cáo của tờ Nhật báo Melbourne ra ngày 14/1. |
"Peng yêu quý, mẹ đã gọi cho con nhiều lần nhưng con không bắt máy, có lẽ con sẽ nhìn thấy những gì mẹ muốn nói ở đây," người mẹ tuyệt vọng viết. "Bố và mẹ sẽ không ép con kết hôn nữa, hãy về nhà đón Tết đi con! Mẹ yêu con."
Những dòng quảng cáo đầy xúc động này đăng trên trang nhất của tờ Nhật báo Melbourne tiếng Trung, phục vụ cộng đồng Hoa kiều tại Australia, ra ngày 14/1. Được biết mỗi trang quảng cáo như vậy có giá khoảng 2.466 USD.
"Chúng tôi đoán rằng người mẹ tới từ Trung Quốc và người con trai đang sinh sống tại Melbourne," biên tập viên Cecil Huang cho biết.
Theo Tân Hoa xã, người mẹ, sống tại Quảng Châu đã đăng quảng cáo sau khi mất liên lạc với người con trai.
Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên Đán, nhiều người Trung Quốc định cư tại nước ngoài lại trở về quê hương để sum họp với gia đình. Tuy nhiên, không ít thanh niên lại sợ đối mặt với gia đình khi bị nhắc tới chuyện tình duyên.
Trên diễn đàn trực tuyến Tianya.cn của Trung Quốc, một chàng trai độc thân tới từ Quảng Châu có nickname 1979xiaozhu đã phải xin lời khuyên của cư dân mạng trước khi về nghỉ Tết. "Tôi phải giải thích thế nào với gia đình và người thân rằng tôi vẫn còn độc thân đây?"
Và đa số các câu trả lời mà chàng trai nhận được là không nên về nhà.
"Về nhà đồng nghĩa với việc họ sẽ sắp xếp những cuộc hẹn hò mù quáng cho bạn hoặc bạn sẽ bị quở trách," người sử dụng có nickname qianlidaiwanwoduxing viết.
Trong khi đó, nickname fghjkh84 lại buồn bã chia sẻ về tình cảnh của mình: "Năm nay mẹ tôi đưa ra một tối hậu thư cho tôi. Một là mang về 50.000 NDT, hai là một cô vợ. Nếu tôi không có cả hai bà sẽ nói tôi không cần phải về nhà. Thật là bi kịch!"
Những người không thể chịu đựng được sự cằn nhằn của cha mẹ có thể thuê bạn trai/bạn gái trong dịp Tết thông qua Taobao.com, trang mua sắm trực tuyến lớn nhất tại Trung Quốc.
Những người được thuê có thể đáp ứng các yêu cầu như gặp mặt cha mẹ, đi mua sắm và cùng xem phim.
Một khách hàng đã tỏ ra hài lòng với dịch vụ này.
"Anh ấy rất tốt và hài hước. Anh ấy biết nấu ăn và đề nghị xách đồ khi đi mua sắm. Cha mẹ tôi rất vui".
Sầm Hoa (Theo CNN)
