1a.jpg

Ngông kiểu … tỷ phú

Không ít người nhận xét rằng bộ ba nhà tỷ phú này đều rất trẻ so với số tiền, quyền lực và danh tiếng mà họ đang có. Và tất nhiên, thành công và tuổi trẻ thường đi liền với sự kiêu ngạo. Những câu chuyện về sự “dương dương tự đắc” của bộ ba đã vang vọng khắp vùng Thung lũng Silicon. Đó là việc Zuckerberg đến rất muộn khi gặp gỡ với các nhà đầu tư mạo hiểm và vẫn còn mặc nguyên bộ pyjama. Zuckerberg cũng “bị đồn” đã từ chối gặp gỡ với Nữ hoàng vì “tôi không có thời gian cho những việc này”. Còn cặp đôi Brin và Page thì thường thưởng thức loại rượu nho hảo hạng, sở hữu chiếc máy bay Boeing 767 có trang bị võng, vòi tắm và giường ngủ cỡ lớn.

Tuy vậy, dường như trong mắt mọi người, cả ba tỷ phú trẻ vẫn toát lên hình ảnh của những chàng trai sinh viên, vô tư, thư thái và không hề độc quyền, độc đoán. Brin và Page chỉ có mức lương biểu tượng 1 USD/năm ở Google. Vào khoảng thời gian những ngày đầu Google mới thành lập, Brin vẫn làm việc tại văn phòng tồi tàn ở Palo Alto, California, ngồi trên một chiếc đệm vì không có đủ ghế. Brin và vợ tổ chức đám cưới vào năm 2007 trong trang phục đồ bơi tại Musha Cay, một hòn đảo của David Copperfield ở Bahamas. Tất cả khách mời đều phải đến hòn đảo này để dự lễ. Brin cũng thường đến các buổi hội nghị bằng chiếc áo T-shire và quần jean thủng lỗ.

Còn Zuckerberg, mặc dù giàu có nhưng anh vẫn có lối sống của một sinh viên khoa học máy tính. Anh nghe các bài hát của Lady Gaga và U2, thích xem phim Ma Trận, đọc sách khoa học. Anh thuê một căn nhà khiêm tốn ở Palo Alto, cách văn phòng Facebook nửa dặm, và lái chiếc xe Honda Acura đã 5 năm tuổi.

Zuckerberg thường dậy lúc 10 giờ sáng, mặc chiếc áo T-shirt, quần jean và đi bộ làm việc, mắt dán vào chiếc iPhone. Và các buổi chiều thứ Sáu, anh cùng với một số bạn bè Facebook khác – tất cả đều là triệu phú – sẽ lái xe đến một quán bar sinh viên, ở đó có vỏ lạc trên sàn nhà và bia chỉ có giá 10 USD.

Một buổi tối xa xỉ với Zuck có thể là khi anh và bạn gái Priscilla Chan xếp hàng ăn buffet giá 15 USD tại một nhà hàng Mehico nổi tiếng.

Nể, sợ và thù

Nhiều người nói rằng hai chàng trai của Google đã nghĩ Mark là một người đặc biệt và thông minh. Họ rất kính nể Mark, nhưng cả 3 rất ít khi tiếp xúc với nhau, đặc biệt khi các công ty trở nên cạnh tranh hơn. Tất cả chỉ vì một điều, đó là cái tôi: tất cả họ đều là những người muốn giành chiến thắng.

Giờ đây, khi các dự án của họ đã trở thành những công ty đa quốc gia, các nhà sáng lập Google và Facebook nhận ra rằng ngay cả không gian mạng cũng không đủ rộng lớn cho tất cả bọn họ. Page và Brin giận dữ vì Facebook gây khó cho người dùng Gmail khi chuyển danh sách bạn bè sang Facebook. Và họ cũng lên kế hoạch riêng.

Trong khi đó, Zuckerberg lại bắt đầu một trang tìm kiếm có các tính năng xã hội và sẽ sớm tung ra dịch vụ cạnh tranh với Gmail.

Google vẫn là công ty lớn hơn nhưng Silicon Valley đang đầy rẫy các tin đồn rằng nhiều kỹ sư phần mềm của Google đang “chạy” sang Facebook. Các chuyên gia lo sợ rằng những cú bắn tỉa giữa hai bên sẽ trở thành một cuộc chiến thực sự.

Page và Brin tin rằng máy móc sẽ xử lý thông tin tốt hơn con người, trong khi Facebook bản chất là một công ty xã hội. Zuckerberg có quan điểm các kết nối xã hội có thể khiến cuộc sống hàng ngày trở nên linh động, tốt đẹp hơn.

Mối “thâm thù” giữa Google và Facebook đã có từ nhiều năm nay. Google từng “thử vận may” với mạng xã hội cùng thời điểm Facebook ra đời, năm 2004. Khi Facebook đang chinh phục thế giới, Google tung ra Orkut. Sau đó, Page và Brin đã cố gắng mua Facebook nhưng năm 2007, Zuckerberg lại chấp nhận khoản đầu tư của đối thủ Google, chính là Microsoft. Một người trong giới CNTT ở Silicon Valley nói: “Page và Brin rất sợ Facebook – bạn có thể nhìn thấy điều đó trong mọi điều Google làm”.

Năm 2009, Google tung ra Wave, một hệ thống tin nhắn xã hội song đã phải sớm đóng cửa. Đầu năm nay, Page và Brin lại “nã đạn” vào Facebook khi tung ra Buzz, một dịch vụ bổ sung các tính năng xã hội cho trang Gmail nổi tiếng của Google. Tuy nhiên, Buzz chỉ khiến người dùng phàn nàn vì tự động đăng tải hết chi tiết những danh bạ mà người dùng Gmail thường xuyên sử dụng. Vì những tính năng “nổi bật” này của Buzz mà Google đã phải giàn xếp một vụ kiện, và chấp nhận nộp phạt 8,5 triệu USD.

Trong mắt mọi người, Brin và Page không phải là những chàng trai xuất sắc về mảng xã hội, thậm chí Brin còn thừa nhận các sếp Google thiếu đi “sự sắc sảo trong cảm xúc” để hiểu được người dùng của họ.

Cùng bán thông tin khách hàng

Có những quan điểm trái ngược nhau, nhưng hai bên cũng đã gặp nhau ở một điểm: đó là phá vỡ sự riêng tư của mọi người. Chẳng hạn, Google Street View – một dự án gây nhiều tình huống dở khóc dở cười, phô bày cả những chuyện buồn cười nhất lên mạng như việc ai đó đi vào một hiệu sách của người lớn, hay chuyện “tế nhị” diễn ra trên mái nhà. Về phần mình, Zuckerberg –bạn bè anh thường gọi là Zuck – lại gặp rắc rối với các quy đinh vi phạm riêng tư khi tung ra website đầu tiên Facemash hồi còn học ở Harvard University. Năm 2003, anh còn đột nhập vào máy tính của trường Harvard, tải ảnh các nữ sinh và mời bạn cùng lớp đến nhận xét về sắc đẹp từng người.

Năm 2007, Zuckerberg cũng gặp rắc rối với vấn đề riêng tư. Lúc đó, Facebook tung ra dịch vụ quảng cáo Beacon, tự động đăng tải chi tiết các vụ mua bán trực tuyến, hoạt động thuê phim ảnh riêng của mọi người lên trang Facebook – điều này phá hỏng ý tưởng về các món quà ngạc nhiên và khiến hàng ngàn người dùng xấu hổ.

Vụ việc mới nhất, chỉ cách đây mấy tuần, Facebook chuyển thông tin của hàng chục triệu người dùng cho các công ty bên ngoài. Những thông tin sau đó được bán lại cho các nhà quảng cáo.

“Google đang thu về hàng tấn tiền mặt”, một nhà phân tích tài chính nói. “Facebook giàu có nhưng chỉ mới trên giấy tờ, chứ “tiền tươi” chưa nhiều. Trong cuộc chiến ngày hôm nay giữa hai công ty, Facebook đang yếu thế. Nhưng xu hướng sẽ ủng hộ Facebook và rời ra Google. Nếu không có gì thay đổi, chúng ta có thể thấy vị trí của họ sẽ bị hoán đổi trong 5 năm nữa”.

Tuy nhiên, dù công ty nào chiến thắng, thì người thiệt thòi thực sự có thể sẽ là người tiêu dùng, bởi cả hai công ty đều kiếm tiền bằng cách bán thông tin khách hàng của họ, và điều đó khiến mô hình kinh doanh của họ đối lập trực tiếp với sự riêng tư của người dùng.

Theo Daily Mail

Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số tháng 12/2010.