Tập 3 Món quà của cha lên sóng tối nay, 19/7, bà Thủy (NSND Minh Hòa) đưa Nghĩa (Tuấn Tú) và Quyên (Hương Giang) đi gặp đối tác làm ăn ở quán sang. Sau khi dặn dò các con cẩn thận, bà quay sang chê Nghĩa và nói anh mặc sơ mi nhìn sẽ sang hơn là mặc vest.

Khi con gái bênh Nghĩa, bà Thủy nhìn con rể với ánh mắt coi thường nói: "Tấm áo chẳng làm nên thầy tu, đấy là ngày xưa thôi. Còn bây giờ muốn làm ăn họ phải đánh bóng mạ kền kinh lắm. Một bộ vest nhìn đơn giản nhưng thể hiện đẳng cấp của một người đàn ông".

Trong khi đó, vì cần tiền làm ăn riêng nên Nghĩa chỉ đạo nhân viên tìm cách định giá căn nhà mình đang ở để đi cầm cố ngân hàng. 

Ở một diễn biến khác, Thảo (Ngọc Huyền) xin trung tâm cô dạy thêm tạm ứng trước 2 triệu tiền công để lo giỗ mẹ. Người đứng đầu trung tâm hỏi lý do vì sao Thảo tiêu tiền quá nhiều vì mới hôm trước đã thanh toán lương và chuyển cho cô Nguyệt. Lúc này Thảo mới biết sự thật ai đã cầm lương của mình. 

Hiếu (Duy Khánh) có vẻ rất lạc quan khi khởi nghiệp và tính toán chỉ đi làm nửa năm là trả được số vốn 100 triệu đồng ông Nhân (Võ Hoài Nam) cho vay để mua xe. Tuy vậy sau khi nghe bố phân tích, Hiếu thấy mọi việc không hề đơn giản như mình nghĩ. 

Số tiền lương của Thảo đi đâu? Nghĩa liệu có qua mặt được mẹ vợ mà cầm cố nhà? Diễn biến chi tiết tập 3 Món quà của cha sẽ lên sóng hôm nay trên VTV3.