Tôi cố nghĩ mình không phải là một phần trong đám đông đang dõi theo tin tức chiếc điện thoại di động iPhone thế hệ mới sẽ được tung ra thị trường trong những ngày sắp tới; chẳng có khao khát nhìn thấy nó, chạm vào nó, đùa nghịch với nó.

Song quỷ tha ma bắt tôi đi nếu như tôi đã không nhìn thấy từ iPhone trong hàng năm trời, trên các mặt báo, trang blog và chứng kiến các đồng nghiệp sử dụng iPhone như thế nào thì tôi sẽ chẳng bao giờ tơ tưởng đến nó.

Lần đầu tiên tôi thấy iPhone hoạt động là qua một clip quảng cáo iPhone đăng trên The New York Times hồi năm ngoái. Tôi đã tự nhủ, Apple quả là biết cách thổi phồng với quảng cáo tất cả nhân viên trong một văn phòng đuổi theo một anh chàng có chiếc iPhone. Anh chàng này dùng iPhone truy cập vào các trang Web, cho chạy slideshow ảnh... chỉ bằng một ngón tay. Tôi nghĩ, quảng cáo chỉ là quảng cáo và Apple siêu đẳng về quảng cáo.

Rồi đồng nghiệp của tôi bắt đầu sử dụng iPhone. Chỉ nguyên nhìn chiếc vỏ hộp màu đen cũng có thể thấy nó ở đẳng cấp nào. Tôi đang dùng chiếc smartphone O2. Nhưng thú thật tôi không muốn đặt nó bên cạnh chiếc iPhone vì tôi sợ sẽ chán con O2 của mình ngay lập tức.

Sự thèm muốn iPhone của tôi được nuôi dưỡng lớn dần lên khi thỉnh thoảng cầm chiếc iPhone của đồng nghiệp thử những phần mềm họ mới cài. Chiếc màn hình gương rộng, bóng và đặc biệt, khi lướt ngón tay trên đó, những tính năng của điện thoại ngoan ngoãn chiều theo ý mình: zoom to, nhỏ, xoay ngang, xoay dọc, soạn thảo tiếng Việt, đọc sách... và đặc biệt lướt web. Có một số tờ báo chê iPhone lướt web chậm nhưng so với nó, chiếc O2 bà già của tôi truy cập Internet chậm như sên. Quả là không ngoa khi nói có iPhone và WiFi là có mọi kết nối: Skype, Y!M, Google...

Tôi đã phải đắn đo rất nhiều giữa iPhone và BlackBerry, HTC và Nokia. Cuối cùng, tôi quyết định chọn iPhone. Và thật là may mắn, iPhone mới sắp ra mắt với nhiều tính năng ưu việt hơn, như báo chí đưa tin. Đó là chiếc di động cảm ứng với màn hình lớn hơn? Bàn phím lớn hơn? Có thể quay phim? Thời lượng pin sử dụng sẽ lâu hơn? Lướt web siêu nhanh?...

Và điều tuyệt vời hơn, nhiều phân tích cho rằng giá bán iPhone thế hệ mới sẽ rẻ hơn.

Nếu tất cả đúng như những gì truyền thông nói, tôi quyết phải mua iPhone, nhất định là như thế.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư
ictnews@mic.gov.vn .

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.

Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.