ĐTDĐ của tôi đổ chuông. Đang định bắt máy thì nó bỗng tắt. Một cuộc gọi nhỡ. Bực mình thật, không biết ai mà vừa gọi đã tắt máy luôn. Muốn trêu chọc mình chắc. Sẵn máy cố định, tôi gọi lại. Một bài hát tha thiết, tình cảm vang lên trong ống nghe. “Vẫn biết em vô tình…”. Tôi bỗng thấy bồi hồi. Rồi bài hát tắt lịm, tín hiệu cho thấy đã có người bắt máy. Tại sao không nghe nói gì nhỉ. Tôi đành “a lô…”.

Vẫn không có gì. Tôi lại “a lô” lần nữa, và lần này một giọng nói con trai quen quen đã lên tiếng, nhưng có vẻ ngập ngừng, làm tôi cũng sờ sợ. Tôi lập cập hỏi (không hiểu vì sao tôi lập cập nữa, có phải vì bài hát thiết tha, hay vì giọng nói quen quen của một người bạn trai mà đã lâu lắm rồi tôi không gặp cũng không biết tin tức?)

“Xin lỗi cho hỏi ai vừa gọi điện vào máy của tôi có đuôi là …?”

“À, ừ tôi gọi. Có phải là Hương không?”

“Vâng, đúng rồi. Ai đây nhỉ?”

“Bạn cũ mà không nhận ra à?”

“Ừ, nghe cũng quen quen nhưng không nhớ ra nữa. Anh là ai nhỉ?”

“Anh muốn gặp em”.

Tôi thận trọng, “em nào, em tên là gì”.

Cuối cùng, tôi cũng không nhớ người ta nói gì nữa, đại ý lần sau anh nói chuyện với em nhé.

Rồi, tôi ngồi bần thần. Cái giọng nói quen quen, với những âm bèm bẹp kiểu “eem” khiến tôi chột dạ. Phải chăng đây là người bạn trai từng một thời chơi cùng tôi. Bỗng nhiên những kỷ niệm xưa lại ùa về. Những buổi đi uống cà phê cùng nhau, những lần tôi và anh tâm sự, đi xem phim và một thời tuổi sinh viên mộng mơ của tôi ….

Tôi không dám chắc đó có phải là anh. Nhưng chỉ vì cuộc điện thoại đó mà tôi như sống lại cái thời còn con gái của mình. Một cú điện thoại đã kéo tôi trở về những khoảnh khắc, những kỷ niệm của một thời, mà dường như cuộc sống bộn bề hàng ngày của công việc, của gia đình, của chồng con đã và đang dần vùi lấp nó. Tôi cũng không biết đó có phải người bạn trai ngày xưa của tôi, cũng không biết anh ta có gọi điện hay gặp tôi nữa hay không, và cũng không biết nếu có gặp lại thì mọi thứ sẽ ra sao. Chỉ biết lòng tôi cứ bâng khuâng...

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn Tháng 7 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.