Các pha lập công của Albert Gudmundsson, Mateo Retegui, Morten Thorsby và Junior Messias giúp Genoa đánh bại đội bóng của Mourinho.

Bàn gỡ từ Bryan Cristante phút 22 chẳng mang nhiều ý nghĩa khi AS Roma bại trận. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhận kỷ lục đáng buồn, chỉ có 5 điểm sau 6 vòng đầu tiên ở Serie A.

Roma phơi áo 1-4 trước Genoa

Trận thua nặng nề khiến các CĐV đội bóng áo bã trầu nổi giận. Họ lên tiếng "muốn được tôn trọng", "chúng tôi chịu đủ rồi" và "không muốn xem màn trình diễn rác rưởi"...

Trả lời phỏng vấn trên DAZN, Jose Mourinho nói: "Tôi xin lỗi nhưng thực sự không muốn nói chuyện lúc này.

Tôi chưa nói chuyện với các cầu thủ. Khi không nói chuyện cùng học trò, điều đó có nghĩa tôi khó lòng thảo luận sâu về thất bại và trả lời câu hỏi của các bạn.

Chúng tôi mất đi sự vững chắc dưới hàng thủ do thiếu người này, người kia cũng không công bằng. Quả thực, toàn đội đánh mất tinh thần chiến đấu như một tập thể."

Nỗi thất vọng của Mourinho

Khi hỏi về màn khởi đầu thất vọng của Roma, Mourinho thành thực: "Đây là điều tồi tệ nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ Roma sẽ lần đầu tiên chơi hai trận chung kết châu Âu liên tiếp."

Cựu thuyền trưởng MU cũng gửi lời nhắn tới các học trò: "Các cầu thủ phải thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Không còn kỳ chuyển nhượng nào nữa. Không ai rời đi hay đến. Đây là đội bóng chúng tôi có với những phẩm chất và vấn đề của nó.

Ngày mai toàn đội trở lại làm việc. Sẽ chẳng có thời gian mà than khóc. Trận đấu tiếp theo đáng giá 3 điểm, không phải 7 hay 8 điểm nhưng đó là trận cầu cực kỳ quan trọng với AS Roma."