Sau ngày thi đấu thứ hai, hẳn nhiều người hâm mộ LMHT đã suy nghĩ lại về diễn biến và cục diện tại MSI 2016 lần này. Rõ ràng, đây không phải là một sân khấu mang đẳng câp quốc tế dành riêng cho SKT T1 bởi tại Thượng Hải, bất ngờ luôn luôn có thể xảy ra bởi thực lực của các đội tuyển là rất đáng gờm.

mlxg cùng RNG đang "vô đối" ở MSI 2016.

Đội chủ nhà, RNG đã có một ngày thi đấu vô cùng đáng nhớ khi cùng lúc đánh bại SKT T1 cùng CLG một cách hết sức thuyết phục. Với việc hệ số đang là 4-0, “cửa” vào tiếp vòng play-off của RNG là rất sáng nếu không muốn nói họ đang nắm lợi thế để có được vị trí nhất bảng chung cuộc.

SKT T1 đang gặp vấn đề thực sự sau khi để thua hai đối thủ "xương xẩu" ở ngày thi đấu thứ hai.

Trong khi đó, nhà ĐKVĐ Thế giới và đương kim Á quân MSI, SKT T1 đã có liên tiếp hai trận đấu rất đáng quên. Hai trong số nhiều “át chủ bài” của Faker là LeBlanc và Ryze được đối phương sử dụng để hành hạ Azir của anh trước khi vùi dập SKT T1 không thương tiếc. Với hệ số 2-2, SKT T1 đang cùng với CLG chia sẻ với nhau vị trí thứ ba trên BXH. Tuy vậy, cơ hội để cho Faker cùng đồng đội sửa sai là vẫn còn nguyên khi mà họ còn tới năm trận đấu còn lại ở vòng bảng để nhanh chóng quay trở lại cuộc đua giành chức vô địch MSI 2016.

SwordArt đã lãnh đạo FW có một ngày thi đấu khó quên.

Ngoài RNG, đại diện của Đài Loan FW đã chứng minh họ chính là đội tuyển đủ sức làm cho nền LMHT nước nhà “nở mặt nở mày” sau thành công vang dội của Taipei Assassins vào năm 2012. Thi đấu rất chặt chẽ, gắn kết cùng lối di chuyển vô cùng thông minh…những Maple, Karsa và đặc biệt là đội trưởng SwordArt đã đè bẹp SUP cùng SKT T1 để tạm thời vươn lên giành lấy vị trí thứ hai trên BXH.

Hỗ trợ Dumbledodge - ngôi sao sáng nhất của SUP ở ngày thi đấu thứ hai tại MSI 2016.

SUP đang có tổng cộng ba trận thua sau trận đấu với FW, nhưng không thể phủ nhận những cố gắng và lối chơi có phần ngang ngửa với mọi đối thủ mà họ đã đối đầu tại MSI 2016. Rồi cuối cùng đại diện của khu vục Wildcard cũng đã được tưởng thưởng xứng đáng bằng chiến thắng rất thuyết phục trước CLG với phong độ chói sáng của người chơi hỗ trợ Dumbledodge với vị tướng Bard.

Ở phần còn lại của MSI 2016, G2 – đội tuyển được giới chuyên môn và nhiều người hâm mộ đánh giá có thực lực chỉ xếp sau SKT vẫn chưa kiếm nổi một chiến thắng nào sau bốn trận đã đấu. Người đi đường giữa của G2, PerkZ vẫn bảo thủ lựa chọn Ryze, trong khi những đóng góp và kết quả mà anh đem lại cho đồng đội không đáng kể. Nếu không có bất cứ động thái nào cải thiện phong độ trong ngày thi đấu thứ ba, G2 chắc chắn sẽ là cái tên đầu tiên phải nói lời chia tay sớm với MSI 2016 khi mà vòng bảng còn chưa kết thúc.

June_6th