Nhà vô địch World Cup 2022 mới tái xuất sân cỏ sau quãng thời gian dài dưỡng thương. Thế nhưng, vận hạn vẫn tiếp tục đeo bám Lisandro Martinez.

Ở hiệp hai trận đấu với West Ham, trung vệ 26 tuổi nằm sân đau đớn khi Coufal đè cả người lên phần đầu gối.

Lisandro Martinez.jpg
Lisandro đau đớn ôm đầu gối

Sau khi được các bác sỹ chăm sóc, Martinez cố gắng trở lại nhưng cuối cùng cũng phải rời sân, nhường chỗ cho Raphael Varane vì chấn thương.

Trả lời phỏng vấn sau trận, Ten Hag thừa nhận, cậu học trò "trông không ổn" và điều đó "rất tệ cho Lisandro Martinez cũng như toàn đội MU".

HLV người Hà Lan nói thêm: "Chấn thương của Lisandro rất nặng. Chúng tôi phải chờ đợi kết quả chụp chiếu thì mới có kết luận chính xác.

Lúc này mọi người đều buồn. Hy vọng mọi chuyện không quá xấu, nhưng chúng tôi chỉ có thể cầu nguyện."

Lisandro Martinez từng phải nghỉ từ tháng 9 năm ngoái cho đến đầu năm 2024 vì rạn xương bàn chân.

Sự góp mặt của trung vệ người Argentina gần đây giúp khả năng triển khai bóng từ dưới của MU trở nên ấn tượng. Bởi vậy, nếu Lisandro bị đứt dây chằng đầu gối, đó sẽ là tổn thất lớn của Quỷ đỏ thành Manchester.

Trường hợp tệ nhất buộc phải lên bàn mổ, cựu hậu vệ Ajax sẽ phải xa sân cỏ ít nhất nửa năm.

Kobbie Mainoo: Thiên thần mới của MU

Kobbie Mainoo: Thiên thần mới của MU

Giữa chuỗi phong độ thất thường và tranh cãi, Kobbie Mainoo đang nổi lên như thiên thần của MU với sự tự tin cùng bàn thắng quan trọng.