Sự bất lực của MU

MU đến sân The Hawthorns với tâm trạng đầy tự tin giành 3 điểm, khi chủ nhà West Brom là một trong đối thủ yếu nhất Premier League.

{keywords}
MU thủng lưới sau 83 giây

Trong 14 trận gần nhất, tính trên mọi mặt trận, West Brom chỉ giành vỏn vẹn 1 chiến thắng và hứng chịu 10 thất bại.

Tuy nhiên, không lâu sau khi bóng lăn - chính xác là 83 giây, mành lưới của David de Gea đã rung lên.

Một bàn thua quá nhanh. Ở tình huống này, cặp trung vệ Harry Maguire - Victor Lindelof một lần nữa cho thấy sự hạn chế trong khả năng phán đoán tình huống và kèm người.

Bị dẫn bàn từ quá sớm, MU tấn công dồn dập nhưng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự số đông của West Brom.

Mãi đến phút 44, Quỷ đỏ mới có được bàn gỡ hòa. Luke Shaw xuất sắc bên hành lang trái, với đường chuyền để Bruno Fernandes volley tuyệt đẹp.

{keywords}
Ngoài khoảnh khắc léo sáng của Bruno Fernandes, MU không có điểm nhấn nào

Người hâm mộ MU chờ đợi hiệp 2 bùng nổ của đội nhà, khi bàn gỡ tạo tâm lý thoải mái hơn cho các cầu thủ.

Thế nhưng, không có sự bùng nổ nào. MU cầm bóng vượt trội (73% cả trận), tung ra 679 đường chuyền, 31 pha tạt bóng từ hai cánh, nhưng hiệu quả tấn công rất thấp, buộc phải chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của De Gea, cũng như các cầu thủ West Brom quá vụng về trong những đường bóng cuối cùng, MU có thể phải trắng tay rời The Hawthorns.

Solskjaer nghèo nàn ý tưởng

Ngoại trừ De Gea và Luke Shaw, phần lớn các cầu thủ MU đều đá dưới sức trước West Brom.

{keywords}
MU thi đấu bế tắc trước hàng thủ kém nhất Premier League

Ngay cả Bruno Fernandes cũng vậy. Ngoài pha volley gỡ hòa, nhìn chung cầu thủ người Bồ Đào Nha không thể hiện được phong độ đích thực.

Việc Bruno Fernandes ghi bàn cũng cho thấy MU đang lệ thuộc quá nhiều vào anh (22 bàn, 16 pha kiến tạo sau 38 trận Premier League).

Nhưng các cầu thủ không có lỗi, mà nguyên nhân chính của trận hòa đến từ Solskjaer.

West Brom ở đâu trên bảng xếp hạng Premier League? Họ đứng thứ 2 từ dưới lên, cùng Fulham là hai đội thắng ít nhất (2).

Điểm yếu lớn nhất của West Brom là phòng ngự. Đội quân của HLV Sam Allardyce thủng lưới 54 bàn trước khi tiếp MU, nhiều nhất Ngoại hạng Anh (Crystal Palace thủng lưới nhiều thứ 2 giải đấu, nhưng cũng "chỉ" 42 bàn).

{keywords}
Solskjaer thiếu ý tưởng khi cho MU tấn công

Trước một hàng thủ yếu như thế, MU của Solskjaer không biết làm gì để tiếp cận khung thành đối phương.

Solskjaer khư khư với giải pháp Anthony Martial, người không biết sút bóng, và cũng không chuyền được pha bóng nào cho đồng đội dứt điểm.

Mason Greenwood vào sân liền có 1 cú sút và đi trúng đích, tạo 1 cơ hội, cũng như chuyền bóng chính xác 94,7%. Chỉ có điều, anh vào sân quá muộn.

MU chỉ giành 10 điểm trong 21 điểm có thể ở 7 vòng gần nhất. Với Solskjaer trên ghế kỹ thuật, chắc chắn những trận đấu bế tắc như thế này còn tiếp tục đồng hành cùng Quỷ đỏ.

BXH Ngoại hạng Anh mới nhất: MU "ngửi khói" Man City

BXH Ngoại hạng Anh mới nhất: MU "ngửi khói" Man City

VietNamNet cập nhật liên tục bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-2021 nhanh và chính xác nhất.

Đại Phong