Tác phẩm sanh cổ được đưa về vườn nhà anh Phan Văn Toàn – Toàn đô la (TP. Việt Trì, Phú Thọ) trong sự hân hoan, vui sướng của chủ nhân cũng như những người yêu cây cảnh miền Bắc. Được biết, anh Toàn mới mua cây sanh cổ này với giá 28 tỷ đồng.

Theo anh Toàn, để sở hữu “báu vật” này rất khó khăn vì cây đã qua nhiều đời chủ và được nhiều người săn đón.

“Trước tôi theo đuổi không được, cuối cùng chấp nhận cái giá 28 tỷ để đưa “cụ” về vườn. Nếu chủ nhân đòi hơn tôi vẫn mua vì tác phẩm này rất quý, già, thế cây rất đẹp”, chủ nhân tác phẩm nói.

Được biết, chủ nhân cũ là anh Dương Văn Mười dù rất tiếc nhưng vì điều kiện kinh tế mới phải đồng ý bán cây.

Mua thành công cây quý, anh Toàn mừng như bắt được vàng.

Rất nhiều người tới chiêm ngưỡng và chia vui cùng anh Toàn.

Theo giới chơi cây cảnh, đây là cuộc giao dịch “chấn động” làng cây vì có giá trị cao nhất từ trước tới giờ.

Cây có tên là "Tiên lão giáng trần". Giá trị nhất của cây nằm ở bộ rễ đẹp, phần thân kỳ quái.

Những khối, cục mốc trắng càng làm tăng thêm độ đẹp của cây mà không có công nghệ nào có thể làm ra được, chỉ có cây tuổi đời lâu năm mới có.

Tay cành được làm theo tỷ lệ rất cân xứng với thân, gốc.

Cây con dưới gốc cây cũng rất già.

Theo chủ nhân của tác phẩm, cây sanh có tuổi đời khoảng 300 năm.

Đây là cây sanh dáng trực.

Cây cao khoảng gần 2m, bông tán dài khoảng hơn 2m.

(Theo Dân Việt)