
Clip Ngọc Trinh nói về Tết Trung thu hồi nhỏ
Trung thu ở vùng quê: Đuốc rực rỡ thay đèn
Trung thu yêu thương vắng bóng 'chị Hằng'
Giới trẻ "mơ" về một trung thu xưa
Nhiều chương trình từ thiện đã diễn ra đúng dịp trăng tròn tháng Tám. Một trong những đêm trăng từ thiện là “Vầng trăng nhân ái” tại trường tiểu học Ngôi sao Hà Nội.
|
|
| Các em bé hào hứng với hội chợ nhân ái |
Người tham dự chương trình vô cùng thương cảm bé Nguyễn Thị Yến (lớp 1 A3 trường tiểu học Nhân Chính) – thường trú tại tổ 5, phố Giáp Nhất, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, HN – hiện đang sống với bà nội đã ngoài 70 tuổi. Bố mẹ bỏ đi khi Yến mới 5 tháng tuổi, toàn bộ cuộc sống trong khu nhà lụp xụp của hai bà cháu trông vào một quán nước chè.
|
|
|
Ba em bé có hoàn cảnh đặc biệt nhận quà hỗ trợ từ chương trình |
Bé Lê Ngọc Thúy (lớp 4A2, trường Tiểu học Nhân Chính), hiện ngụ tại nhà số 9 ngõ 108 phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội mắc căn bệnh hiểm nghèo ung thư gan, đã trải qua 6 lần truyền hóa chất tại bệnh viện K. Sau khi được điều trị bằng thuốc đông y, bệnh tình của bé đã thuyên giảm được tới 40%. Nhưng bố mẹ Thúy là công nhân, sau khi em ốm, mẹ phải nghỉ ở nhà chăm sóc, chỉ có bố đi làm, thu nhập chỉ có 1,2 đến 1,5 triệu đồng/tháng, trong khi tiền thuốc điều trị cho em hàng tháng đã lên tới 7-8 triệu đồng.
Tham dự đêm “Vầng trăng nhân ái”, nhà văn Trang Thanh (tác giả của bộ truyện “Tí chổi” đã mang tới 100 cuốn “Tí chổi và bà mẹ Camera” vừa xuất bản (do Nhà xuất bản Kim Đồng gửi tặng chương trình). Tại đêm hội, 90 cuốn đã được “bán” với giá đặc biệt. Toàn bộ tiền bán sách là 10.347.000 đồng, đã được chuyển tới BTC để hỗ trợ các em bé.
![]() |
|
Nhiều em bé được bố mẹ ủng hộ chung tay hỗ trợ các bạn thiếu nhi nghèo |
Kết thúc đêm trăng, ba em bé có hoàn cảnh đặc biệt nhận được tổng số 35 triệu đồng. Ngoài ra còn có quà tặng từ nhiều cá nhân, tổ chức đến tham dự. Riêng bé Hồng Anh được một doanh nghiệp nhận bảo trợ tới năm 18 tuổi. Các em bé đều có may mắn được sinh ra nhưng một số em đã thiếu may mắn khi không có một mái nhà hạnh phúc, ấm no. Và, cần lắm những sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, dù là sự đóng góp nhỏ bé của tổ chức hay các cá nhân, để bớt đi phần nào những nỗi niềm đáng thương, nhất là khi sự gánh vác đang đè nặng lên những đôi vai bé nhỏ.
Thiện Nhân - Ảnh: Đặng Hào
