

Sáng 24/8, 315 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM) đến trường làm quen với môi trường học tập mới.

Ngày đầu bước vào lớp 1 mang đến nhiều cảm xúc cho học sinh. Có em háo hức, vui mừng khi làm quen với môi trường mới, nhưng cũng có em bỡ ngỡ, lo lắng khi phải xa cha mẹ.

Đã có thời gian làm quen với trường lớp từ bậc mầm non, bé Trần Quốc Khang vẫn không khỏi rụt rè, ngại ngùng khi gặp người lạ. Mẹ bé, chị Ngô Ngọc Thủy, hiện cùng gia đình sinh sống tại phường Tân Định.

Trái ngược với một số bạn còn bỡ ngỡ, Bảo Linh, học sinh lớp 1/2, khá mạnh dạn. Em cho biết rất vui khi đi học. Sáng nay, Linh thức dậy từ 6h và được bố đưa đến trường. Môn học yêu thích nhất của em là Âm nhạc.

Ngày con bước vào lớp 1 là cột mốc đáng nhớ với nhiều phụ huynh. Bên cạnh niềm vui, không ít người cũng lo lắng khi con lần đầu làm quen với môi trường học tập mới và phải xa cha mẹ.



Những lời chúc cùng những món quà nhỏ được các cô giáo chủ nhiệm chuẩn bị để dành tặng học sinh trong ngày đầu bước vào lớp 1.

Theo nghi thức truyền thống của trường, giáo viên chủ nhiệm nắm tay dắt học sinh vào lớp, gửi gắm thông điệp sẽ đồng hành cùng các em trong suốt chặng đường tiểu học.



Ngày đầu đến trường mang theo muôn vàn cảm xúc: Có em háo hức làm quen bạn mới, có em vẫn ngoái đầu tìm cha mẹ.

Để giúp học sinh làm quen với môi trường mới, nhà trường tổ chức nhiều trò chơi và hoạt động giao lưu, tạo không khí vui vẻ, gần gũi trước ngày khai giảng.

Sau hoạt động trò chơi tập thể, Ngô Hoàng Phương Linh và Đào Phương Bảo Hân, cùng học lớp 1/4, nhanh chóng làm quen và vui vẻ trò chuyện. Hai em còn mong muốn được ngồi cạnh nhau trong năm học này.

Phát biểu tại Ngày hội đón học sinh lớp 1, cô Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhắn nhủ các em mạnh dạn khám phá môi trường mới, biết yêu thương, giúp đỡ bạn bè và chia sẻ khi gặp khó khăn. “Ở Nguyễn Bỉnh Khiêm, các bạn luôn có người lắng nghe”, cô nói.




Sau buổi lễ, các em được giáo viên chủ nhiệm dẫn đi tham quan các phòng học và không gian học tập sẽ gắn bó trong thời gian tới, từ thư viện, lớp học đến phòng STEAM.

Với nhà trường, mỗi học sinh là một “bông hoa” cần được yêu thương và nâng đỡ. Nhà trường mong gia đình và thầy cô luôn đồng hành, lắng nghe để các em được lớn lên trong môi trường an toàn, hạnh phúc và tự tin.

Dù mới là ngày tựu trường, nhiều phụ huynh vẫn không khỏi lo lắng, liên tục dõi theo con. Anh Phan Hoài Hiệp (phường Hiệp Bình) cho biết anh rất vui và hạnh phúc khi chứng kiến con gái bước vào lớp 1. Bé cũng háo hức chờ ngày đến trường, không tỏ ra lo lắng hay sợ hãi.

Sáng 24/8, nhiều trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn TPHCM đồng loạt tổ chức tựu trường, đón học sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng hòa chung không khí này với nhiều hoạt động chào đón học sinh lớp 1.
