
TIN BÀI KHÁC
Tìm thấy 2 thi thể vụ sạt lở kinh hoàng
Vợ chồng nhà báo bị cướp giữa ban ngày
Vụ 'ép vợ xem clip sex': Tố nhau ngoại tình
'Giao thông Thủ đô, nên làm như thế này!'
Như VietNamNet đã thông tin, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào chiều 22/4 do một xe khách 26 chỗ ngồi đang lưu thông bất ngờ lao vào quán cà phê bên đường. Đó là xe khách của hãng Thành Công mang BKS: 93N - 2794 lưu thông từ hướng Bến xe miền Đồng (TP.HCM ) đi Phước Long (Bình Phước).
Lúc xảy ra tai nạn, trên xe khoảng 20 hành khách. Khi xe lưu thông trên đường ĐT 741, đoạn chạy qua địa bàn xã An Bình, huyện Phú Giáo thì xảy ra tai nạn. Chiếc xe khách bất ngờ mất lái, lao vào quán cà phê bên đường. Vụ tai nạn đã làm hai vị khách đang ngồi uống cà phê tại quán tử vong tại chỗ, 12 người khác bị thương.
![]() |
| Nạn nhân Phạm Mạnh Khương chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ tai nạn |
Chiều 23/4, tiếp xúc PV VietNamNet tại Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Phạm Mạnh Khương (25 tuổi, Đồng Nai) đang được điều trị tại khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại vụ tai nạn khủng khiếp trên… Anh Khương cho biết chiều 22/4, xe khách 93N - 2794 của hãng Thành Công xuất bến từ Bến xe Miền Đông (TP.HCM) đi Phước Long (Bình Phước).
Tại thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có khoảng 20 hành khách, đa số mọi người đều đang ngủ. “Tôi đang thiu thiu ngủ bỗng nghe một tiếng thét thất thanh “thôi chết rồi!”, mở mắt ra, chưa kịp định thần thì đã thấy chiếc xe ô tô lao thẳng vào quán cà phê bên đường”, anh Khương kể lại.
![]() |
| Chị Trương Thị Mỹ cho biết khi trườn dốc, xe chạy với tốc độ nhanh |
“Lúc đó là buổi chiều, xe đi đến huyện Phú Giáo thì trời mưa phùn sau đó mưa to dần. Tai nạn xảy ra khi xe đang xuống dốc với tốc độ rất nhanh. Đột nhiên, tôi thấy xe bị đánh tay lái rồi đâm thẳng vào người dân bên đường. Tôi ngồi bên phải, chiếc xe bị lật ngang bên trái nên tôi nằm trên mọi người. Vô cùng hoảng hốt, một phản xạ tự nhiên, tôi vội lao ra ngoài qua cửa tài xế.
Lúc đó, một em bé chừng 2 – 3 tuổi ngồi cạnh tôi khóc ré lên và cũng lao ra theo, những người còn lại bị đè ở trong xe và bên ngoài xe…”, chị Trương Thị Mỹ (24 tuổi, quê Bình Phước) - một nạn nhân đang được điều trị tại khoa Chấn thương sọ não – Bệnh viện Chợ Rẫy kể lại. Còn theo bệnh nhân Nguyễn Trường Lực, lúc xảy ra tai nạn, mọi người trong xe đều hết sức hoảng loạn, một vài người khóc thét lên, sau đó ngất đi. Rất may là người dân sống quanh khu vực tai nạn đã nhanh chóng hỗ trợ, đưa người bị thương đi cấp cứu…
“Có lẽ do đường trơn, xe xuống dốc lại gặp khúc cua nên mới
xảy ra tai nạn thảm khốc như vậy” – anh Lực nói. Về tình hình sức khỏe của bệnh
nhân, bác sĩ Nguyễn Đình Tùng – Phó khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy cho
biết, sức khỏe của cả 8 bệnh nhân nhập viện do vụ tai nạn trên đã có những tiến
triển tốt, một số bệnh nhân sẽ được xuất viện vào ngày mai.
Được hỏi về sự hiện diện của phía nhà xe sau khi xảy ra tai nạn, hầu hết các nạn
nhân điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy cho biết hiện họ chưa nhận được bất cứ thông
tin nào từ phía nhà xe này.
|
Danh sách các nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy tính đến lúc 14h ngày 23/4
gồm:
1.Đinh Thường Vân (SN 1974, ngụ KP3, P.2 Bảo Lộc, Lâm Đồng) gãy trật đốt sống; 2.Nguyễn Thị Ngọc Liễu (SN 1992, Tân Bình, Lộc Ninh, Bình Phước) chấn thương vai, bỏng độ II; 3.Đặng Tuấn Linh (SN 1989, ấp 1, Tiên Thành, Đồng Xoài, Bình Phước) chấn thương sọ não 4.Trương Thị Mỹ (SN 1988, thôn 1, Long Bình, Bù Gia Mập, Bình Phước) chấn thương đầu, gãy xương chính mũi; 5.Bùi Thị Tân (SN 1939, Bù Nho, Phước Long, Bình Phước) chấn thương cột sống cổ, ngực. 6.Phạm Mạnh Khương (SN 1987, Suối Cát, Xuân Lộc, Đồng Nai) chấn thương đầu, mặt, cột sống lưng 7.Bùi Tấn Vũ (SN 1992, 26 KP8, Long Phước, Phước Long, Bình Phước) chấn thương cột sống cổ chèn ép tủy, chấn thương đầu. 8. Nguyễn Trường Lực (SN 1987, Bình Lục, Hà Nam) chấn thương sọ não. |
M.Phượng

