Làm thơ vẽ tranh ngạo nghễ đời 
Nhắm rượu đàn hát ngắm sao rơi 
Mặc kệ ai kia nhập vai diễn…
Ta cứ là ta nhoẻn môi cười.

Dưới ao đàn cá tung hô rùa
Thân to đầu nhỏ, ngộ nhận vua 
Nào biết thiên hà hằng vô tận 
Đắc ý trêu ngươi chuyện như đùa.

Gây oán tạo nghiệt có thảnh thơi?
Cớ chi vắt óc hạ bệ người 
Tấm gương, hậu duệ ngời khí phách 
Thẳng ngay, khẳng khái chấp thói đời.

Hoàng hôn rũ mình núi chao nghiêng 
Trà ngon thơm phức cùng bạn hiền 
Vô tư chân thành thật cao quý 
Bày tỏ gỡ lòng đời bình yên.

Hồng ân , học hỏi bậc thánh nhân 
Diễm phúc nào hơn được cận gần 
Tiểu nhân, cơ hội luôn hoán đổi…
Gần bùn tanh hôi sẽ thiệt thòi.

Binh minh hoan hỉ cả đất trời 
Tâm hồn hướng thiện ngắm mây trôi 
Ngắt ánh ban mai thầm trao đến…
Trượng phu, quân tử tự ngôn lời!

Thi Ngọc Lan