Ngày 2 của Overwatch League (OWL) Season 1 đã khép lại vào sáng nay (12/01) với ba cặp đấu giữa London Spitfire vs Florida Mayhem, Philadelphia Fusion vs Houston Outlaws và Boston Uprising vs New York Excelsior.

Liệu Kim "Pine" Do-hyun có xứng đáng với biệt danh người chơi McCree hay nhất thế giới? Và để trả lời cho câu hỏi đó thì bạn nên tự mình xem lại và đánh giá màn trình diễn của player người Hàn trong lần “chào sân” OWL.

Các fan hâm mộ của Overwatch đã có dịp được chứng kiến màn đọ sức giữa hai teams “kỳ phùng địch thủ”, Excelsior vs Uprising. Team bị đánh giá thấp hơn là Uprising khi bao gồm toàn những players ít tên tuổi, và các chàng trai của team Excelsior đã không mất nhiều thời gian để đánh bại đối thủ với tỉ số 3-1.

Nhân vật chính của team Overwatch đại diện cho New York không ai khác, chỉ có thể là Pine với những pha xử lý McCree. Sự chính xác và nhạy cảm của Pine đã khiến cho Uprising không thể theo kịp ở map đấu thứ ba, Illios.

Trước đó, Uprising đã giành chiến thắng ở map hai, Horizon Lunar Colony, do đó team nào có trong tay điểm số sau map ba sẽ giành lợi thế lớn. Và Excelsior đã nhanh chóng chiếm cứ được hai điểm – phần lớn nhờ công của Pine.

Sau Illios, Excelsior tiếp tục thắng thế ở map Numbani và khép lại trận đấu với điểm số đầu tiên có được tại OWL.

Trước cặp đấu này, London Spitfire đã thể hiện sự vượt trội trước Florida Mayhem bằng chiến thắng 3-1, trong khi Philadelphia Fusion có màn ra mắt thành công khi vượt qua Houston Outlaws với tỉ số 3-2.

Đây là lần đầu tiên chúng ta được thấy Fusion thi đấu, team đã không tham dự Preseason OWL do những vấn đề liên quan đến hậu cần. Fusion đã chơi như thể họ buộc phải chứng minh điều gì đó – và họ đã ít nhiều làm được – khi đã khiến cho một trong những team Overwatch hàng đầu không có được những giây phút dễ dàng một chút nào.

Ngày 3 của OWL sẽ diễn ra vào ngày mai (13/01), với lần lượt ba cặp đấu giữa Los Angeles Valiant vs Dallas Fuel (07g00), Florida Mayhem vs Boston Uprising (09g00) và San Francisco Shock vs Shanghai Dragons (11g00).

2016 (Theo Dot Esports)