- Euro 2012 chỉ còn trận chung kết. Nhiều đường dây cá độ hàng tỷ đồng của các đại gia đã bị công an triệt phá ở vùng sông nước Cửu Long. Nhưng cũng có những cách cá độ bằng con gà, con vịt hay một chầu nhậu rất 'hai lúa' ở đây.

Cũng như nhiều cổ động viên Euro trên khắp thế giới, tại một số vùng quê ở Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau… có những ‘Hai Lúa’ mê bóng đá cuồng nhiệt.

Họ bảo rằng: “Xem đá bóng Euro mà không cá độ thì nhàm chán lắm, phải có chút đỉnh ăn – thua xem mới sướng”. Và, người thắng thì cười giòn giã và kẻ thua thì vẫn nhậu tưng bừng. Đó là đặc trưng của người dân vùng ĐBSCL nói chung.

Thua 3 con gà, 2 con vịt

Về huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang mùa này, người nông dân đang bước vào vụ mùa thu hoạch lúa. Dù là đang đỉnh điểm của mùa gặt, những ‘Hai Lúa’ mê xem đá bóng.

Và họ hồn nhiên kể chuyện cá độ ăn - thua trong mùa Euro. Ai cũng hứng khởi nói về 'thành tích' cá độ trong từng đêm đỏ đèn xem quả bóng tròn.

Nông dân Nguyễn Thanh Bình cùng những ‘Hai Lúa’ khác làm ruộng nhưng rất mê xem Euro. Ảnh: Quốc Huy

Anh Nguyễn Thanh Bình và Trần Văn Ngại ở xã Vị Bình là 2 nông dân đam mê từng trận cầu nảy lửa trong mùa Euro. Các Hai Lúa nói về niềm đam mê bóng của mình: “Món bóng đá, từ Euro đến World Cup năm nào có tôi cũng xem hết. Mà đã xem bóng thì kiểu gì anh em tôi cũng cá cược với nhau. Cá cược chầu nhậu cho vui để thức xem thôi” – anh Ngại nói.

Anh Ngại nhớ lại trận đầu tiên của mùa Euro 2012 khi Ba Lan gặp Hy Lạp, 7 người trong ấp cùng chia làm hai bên, cá với nhau 2 con vịt, 1 con gà và 2 lít rượu.

Gà vịt được làm thịt trước giờ bóng lăn. Vừa nhậu vừa xem, mới chừng 20 phút đội Ba Lan ghi bàn đầu tiên, đội bóng Hy Lạp bị áp đảo nên cũng lo lắng, hồi hộp vô cùng.

Nhóm thanh niên thắng độ mồi, bia sau trận Ý gặp Đức ngồi nhậu chung ở Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Thu Đông

"Vậy rồi, những vị thần giúp Hy Lạp chọc thủng lưới Ba Lan trong hiệp 2. Cả 2 phe chúng tôi lại chúc và 7 người lại về vạch xuất phát. Đến hết trận đầu tỉ số là 1-1. Cả hai phe đều chung tiền trả tiền gà vịt, rượu, cho trận bóng đầu tiên".

Hầu như trận nào họ cũng thức xem cho đến hết vòng bảng.

Đến trận Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha, những Hai Lúa vẫn tiếp tục những cuộc nhậu ăn thua từ con gà, con vịt, xị rượu.

Anh Ngại nói: “Trận này tui mê cầu thủ số 7 đội Bồ Đào Nha (Ronaldo), cầu thủ này trước đó đã giúp đội bóng tôi chọn vào bán kết. Mê mà bắt độ cho Bồ Đào Nha, đến hết trận hiệp chính và phụ đều hòa. Sau khi đá luân lưu may rủi, Bồ Đào Nha thua và tôi thua một con gà, một con vịt".

Theo anh, thua hay thắng cũng không quan trọng lắm, nhưng ăn được miếng thịt gà, uống được ly rượu của người thua thì thấy đã lắm.

"Thực sự mà nói, anh em chúng tôi chỉ kiếm cớ để ăn nhậu là chính” – anh Bình cười vui trong làn khói đốt rơm sau mùa gặt.

Nghe Năm Gà và Bảy Xị cá độ

Anh Bảy Xị (tên thường gọi) và anh “Năm gà” có đầm tôm giáp ranh ở ấp Xóm Mới, xã Tạ An Khương Đông (huyện Đầm Dơi, Cà Mau). Các Hai Lúa nơi này bảo, do ở xa chợ búa, nhà cửa thưa thớt nên xem ti vi, coi đá bóng là một thứ giải trí bổ ích ở vùng chuyên nuôi tôm này.


Những tay cá độ bạc lớn lại đang đau đầu vì trận Đức thua Ý đêm qua ở một góc quán cà fê sáng (29/6) tại TP. Cần Thơ. Ảnh: Quốc Huy

Cũng như nhiều vùng khác ở ĐBSCL, chuyện ăn thua ở đây không bằng tiền mà bằng mồi, bằng rượu. Tính đến trận đấu giữa Ý và Đức, Năm Gà tiêu tốn gần hết một bầy gà lứa lai nòi, còn Bảy Xị mất ngót ngét gần 2 kháp rượu (mỗi kháp khoảng 20 lít - PV).

Bảy Xị cười hề hà cho biết: “Hồi trước bắt nguyên trận, gần đây tụi này biết bắt từng hiệp rồi, hồi hộp như người chơi vậy. Như trận bán kết giữa 'thằng' Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, tôi nằm kèo trên (Tây Ban Nha) hiệp 1 chấp thằng Năm Gà nửa trái.

Hiệp đó hòa, tôi thua 2 lít rượu, 6 hột vịt lộn. Chưa hết rượu, tôi giữ nguyên kèo để gầy sòng thêm, cược thêm con gà nòi 1,3kg nhưng bất ngờ thằng Năm nó xin đổi kèo. Sợ thiếu mồi nhậu nên tôi ừ liền ai dè gặp hên, 2 đội tiếp tục hòa. Nó ăn cháo gà, uống rượu nếp mà cái mặt méo xẹo”.

Hồ hởi sau trận ăn thịt gà nòi không tốn tiền chưa lâu thì Bảy Xị đã mặt mày bí xị trong trận rạng sáng 29/6.

Sáng này, tới lượt Năm gà lên nhà Bảy Xị xem tivi, cũng gầy sòng như bữa trước. Hiệp 1 diễn ra, cược 2 con cua y rãy càng (loại cua xô rẻ tiền) và 2 lít rượu đế.

Hết hiệp 1, Ý thắng 2 quả, thua độ nhưng mặt mày Bảy Xị tỉnh queo. Nhắc đến lần thắng ấy, Năm Gà vỗ đùi nói: “Cho bỏ tật đòi nằm trên, tưởng con gà của tôi ngon ăn, có xương mà hắn không hay. Thấy thằng Ý đá khí thế quá, hiệp đấu sau ổng cược luôn 1kg thịt trâu, 3 lít rượu đế, nói để dành trận chung kết lai rai".

Ở một số vùng thôn quê Cà Mau, hình thức cá độ tương tự như của Bảy Xị và Năm Gà diễn ra khá phổ biến.

Hình thức ấy giống như “người góp mồi, người góp rượu” sau một ngày đồng áng mệt nhọc. Song, người trong cuộc đều hả hê vì lúc tan trận đấu ai cũng thấy phê phê, có giấc ngủ ngon chuẩn bị cho một ngày lao động mới.

Quốc Huy - Thu Đông