Cô gái như ngọn đuốc sống chạy ra ban công kêu cứu rồi nhảy từ lầu 1 xuống đất. Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Ngày 8/9, Công an Q.11 (TPHCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra tại căn phòng trọ trên tầng lầu ngôi nhà số 161 Hàn Hải Nguyên (P. 12, Q.11, TP.HCM). 

Nạn nhân được xác định là Hà Gia Huệ (21 tuổi, ngụ quận 11) làm nghề phụ uốn tóc.

{keywords}

Khu vực ban công nơi chị Huệ nhảy xuống đất trong phút giây sinh tử

Trước đó, khuya 7/9 người dân phát hiện căn phòng trọ của chị Huệ xảy ra cháy lớn.

Nhiều người chạy đến ứng cứu thì chứng kiến chị Huệ như ngọn đuốc sống chạy ra ban công tầng 1 để kêu cứu.

Do nạn nhân sống trong căn nhà khóa trái, trong khi đám cháy bùng phát dữ dội phía trong căn phòng trọ...nên người dân khuyên nạn nhân nhảy lầu xuống, bên dưới sẽ có người đỡ.

Hết đường thoát, chị Huệ đã nhảy vào mái che di động và rơi xuống đất.

"Chúng tôi đỡ cô gái và dùng chăn quấn quanh người. Sau đó, gọi xe chạy thẳng vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu”- một nhân chứng kể lại.

Nhận được thông tin, phòng Cảnh sát PCCC quận 11 đã điều 6 xe các loại đến hiện trường để dập lửa.

Theo tìm hiểu, chị Huệ thuê phòng trọ trên chung sống với một thanh niên làm nghề dán keo xe khoảng gần một năm nay. Trước thời điểm xảy ra vụ cháy, hàng xóm có nghe 2 người này xảy ra cự cãi lớn tiếng.

Do đó, nhiều người nghi vấn chị Huệ bị tạt xăng đốt. Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Như Sỹ