Chiều tối 4/9, hàng nghìn người lỉnh khỉnh đồ đạc chạy xe máy vượt đỉnh đèo Hải Vân vào TP Đà Nẵng sau kỳ nghỉ lễ 2/9 để tiếp tục công việc
Những người chạy xe máy vượt đèo đa số quê Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế...sau những ngày về quê nghỉ lễ họ trở lại Đà Nẵng để làm việc
Theo ghi nhận, một số ít người chọn phương tiện trung chuyển qua hầm Hải Vân, còn lại phần lớn chọn cách vượt đèo Hải Vân để tận hưởng không khí mát mẻ và ngắm cảnh
Dịp lễ 2/9, gia đình anh Đông tranh thủ ra thăm quê ngoại ở huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế), chiều nay anh chở vợ và 2 con vượt đèo để quay lại Đà Nẵng làm việc
Dòng xe nối đuôi nhau ôm cua, đổ đèo Hải Vân để vào Đà Nẵng khi trời đã chập choạng tối
Đèo Hải Vân dài 20km, là ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng, cắt ngang qua dãy núi Bạch Mã. Đèo có chiều cao khoảng 500m so với mực nước biển, đây là một trong những đường đèo ven biển đẹp và ấn tượng. Trong ảnh một thanh niên lỉnh khỉnh đồ đạc tranh thủ dừng xe chụp ảnh kỷ niệm.
Cung đường đèo Hải Vân lúc 18h30 sáng rực ánh đèn xe máy của người dân từ các tỉnh quay lại TP Đà Nẵng để chuẩn bị cho ngày làm việc tuần mới
Đến 19h30 đường đèo Hải Vân vẫn có rất đông người dân di chuyển để vào Đà Nẵng
Một gia đình vượt đèo Hải Vân đến TP Đà Nẵng
Càng về tối, dòng người từ các tỉnh, thành phía Bắc đổ về trung tâm TP Đà Nẵng một đông hơn. Sau 4 ngày nghỉ lễ, ngày mai (5/9) họ quay trở lại các công ty làm việc.