
TIN BÀI KHÁC
Bẫy cấp 3: Hồn nhiên mà hơi nhảm nhí!
Bảo tàng TP.HCM chỉ còn... chứng tích chiến tranh
Quỳnh Anh được rước dâu bằng siêu xe 25 tỷ
Phản cảm HH Nguyễn Thị Loan "cợt nhả" với lịch sử
Hậu Got Talent: Hãy công bằng với người chiến thắng
Showbiz Việt: Chuyện chặn show và đánh nhau không còn lạ
Bảo tàng TP.HCM chỉ còn... chứng tích chiến tranh
Quỳnh Anh được rước dâu bằng siêu xe 25 tỷ
Phản cảm HH Nguyễn Thị Loan "cợt nhả" với lịch sử
Hậu Got Talent: Hãy công bằng với người chiến thắng
Showbiz Việt: Chuyện chặn show và đánh nhau không còn lạ
Vết sẹo cuộc đời là một dự án từ thiện được thực hiện nhằm giúp đỡ các trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh trên khắp Việt Nam.
Nối tiếp thành công của hai chương trình vào năm 2010 và 2011, dự án năm nay với tên gọi Trái tim thủy tinh đã được khởi xướng bởi Đại Sứ Nhịp Tim Việt Nam, diễn viên/ca sĩ Ngô Thanh Vân.
Với dự án lần này, Ngô Thanh Vân đã cùng đạo diễn Cường Ngô, diễn viên Lan Ngọc và ekip thực hiện bộ một phim ngắn mang tên: "Cuộc hành trình" (The Jouney) lấy cảm hứng từ câu chuyện thật về nỗ lực tìm sự sống của cậu bé tên Vỹ, qua đó mang đến thông điệp: "Đừng bao giờ ngừng ước mơ, niềm tin và cố gắng trong cuộc sống".
![]() |
| Ngô Thanh Vân và Ninh Dương Lan Ngọc trong phim Cuộc hành trình |
Được biết, vì dự án này mà đã có lúc Ngô Thanh Vân bị xỉu, phải nhập viện cấp cứu. Thế nhưng ngay khi hồi phục, cô lại tiếp tục dồn công sức cho Vết sẹo cuộc đời mà chẳng buồn nghỉ ngơi thêm. Mới đây, "đả nữ" còn tự tay viết một bức thư với mục đích kêu gọi cả cộng đồng cùng chung tay để cứu sống thêm nhiều những sinh linh nhỏ bé hơn nữa.
Lá thư từ trái tim Ngô Thanh Vân
Trước hết cho Vân được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Anh/ Chị …
Lá thư này được gửi đến Anh/chị với lời mọi gọi cùng Vân cứu một em bé bị bệnh tim bẩm sinh. Vâng, xin hãy bắt đầu cứu một em
Anh/Chị thân mến! Nếu không vì duyên nợ tình cờ biết đến Nhịp Tim Việt Nam năm 2009, nếu không được gặp các em hồi sinh sau mổ, nếu không nghe đến danh sách chờ lên đến nhiều ngàn người, nếu không biết rằng, mỗi ngày đâu đó trên toàn Việt Nam vẫn có nhiều em bị bệnh tim bẩm sinh nghèo ra đi trước khi được phát hiện, trước khi được phẫu thuật… thì có lẽ hôm nay Vân đã không lao tâm như thế.
Ngày số phận gửi đến Vân danh xưng “Đại Sứ Nhịp Tim Việt Nam”, Vân đã hiểu rằng đó chưa bao giờ chỉ là một tên gọi mà là sự gắn kết với cuộc đời Vân với cuộc đời các em: và rồi “Câu chuyện của tôi năm 2010” và “Vết Sẹo Cuộc đời năm 2011” được tổ chức đã đem đến sự hồi sinh cho hơn 460 em.
Nhìn lại thời gian qua, Vân chợt nhận ra rằng trên con đường nghệ thuật mà mình đang theo đuổi, từ bao giờ đã luôn có thêm các hoạt động, các dự án dành riêng cho các em. Tất cả cùng song hành và hòa lẫn vào nhau không thể tách rời, không thể phân biệt đâu là nghệ thuật, đâu là từ thiện. Phải chăng nghệ thuật cao nhất mà mỗi chúng ta đang hướng đến không nằm ngoài mục đích: là làm cho cuộc đời đẹp tốt hơn, là mang đến sự sống, hạnh phúc cho người khác!
![]() |
| Ngô Thanh Vân trong những chuyến đi thăm các trẻ em mắc bệnh tim |
Tỷ lệ bị bệnh tim bẩm sinh ở Việt Nam không hề cao hơn các nước khác, chỉ vì danh sách chờ đã quá nhiều mà dẫn đến việc các em phải chết. Ước mơ về một ngày không còn em nào phải chờ hoàn toàn có thể thành hiện thực, nếu trong vòng 5 năm, mỗi năm có 5.000-7.000 em được giúp mổ. Và lúc đó xã hội chỉ cần phải giúp cho các em mới sinh ra nữa thôi.
Sẽ không còn em nào phải mất vì chờ lâu: đó chính là ước mơ lớn nhất, đích đến lớn nhất mà Vân trong vai trò Đại Sứ Chương Trình khát khao đạt đến.
Hành trình dài luôn bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Vân tha thiết mời gọi Anh/chị, gia đình, bạn bè, công ty anh/ chị cùng tham gia chương trình “Vết Sẹo cuộc đời 3” và GIÚP CỨU SỐNG MỘT EM.
Xin cảm ơn anh/ chị thật nhiều
Ngô Thanh Vân
Linh Phạm

