Tối 3/9, ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức hát ở ban công tầng 2 ngôi nhà của anh trên phố Hàng Khay bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Khoảng hơn nghìn bạn trẻ trong khi đi chơi phố đi bộ thấy đã đổ đến xem. 
Dù Tuấn Hưng không còn là ca sĩ trẻ, nhiều sinh viên, học sinh tại đây vẫn biết và tỏ ra hâm mộ anh.
Trong khoảng hơn 1 giờ, nhiều người vẫn không quản ngại đứng một chỗ ngửa mặt lên cao xem và nghe các ca khúc quen thuộc.

Nhiều bạn trẻ hát theo, cổ vũ cuồng nhiệt, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của ca sĩ chủ nhà.

Lan Anh, sinh viên Đại học Công đoàn (áo xanh) cho biết tình cờ đi chơi phố đi bộ gặp nên nán lại xem. "Em rất hâm mộ các ca sĩ có mặt trên sân khấu ban công như Tuấn Hưng, Minh Quân", cô nói. 

Sau bài hát cuối cùng, Tuấn Hưng cởi áo ném xuống tặng khán giả. Ở dưới thanh niên nhao nhao tìm cách bắt lấy cho bằng được.

Sau đó anh thay trang phục rồi làm các động tác như quay lưng lại để chụp ảnh với hàng trăm người đang hò reo phía dưới. Anh giơ tay chào cảm ơn khán giả và hẹn sẽ có một ngày tiếp tục biểu diễn tại sân khấu siêu nhỏ này.
Khi đã kết thúc, nhiều bạn trẻ vẫn nán lại hóng, không chịu rời. Có cô gái ngửa cổ lên hét: "Tuấn Hưng, I love you". Toàn bộ tuyến phố Hàng Khay và ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng đông kín người lúc 22h.