1a.png
Ông Tân nâng niu từng trang kỷ yếu ngành thông tin liên lạc.

Ông Nguyễn Minh Tân nguyên là Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh. Ông sinh ngày 31/12/1948, tại xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một vùng đất có truyền thống cách mạng.

Có thể xem cái nghiệp thông tin liên lạc như gắn liền với cả cuộc đời ông. Thời niên thiếu, trong chiến tranh, ông là cán bộ thông tin liên lạc, luân chuyển hết từ đơn vị này sang đơn vị khác cũng với một nhiệm vụ thông tin liên lạc, phục vụ cuộc chiến khốc liệt trên chiến trường miền Đông Nam bộ.

Ông đến với cách mạng năm 1961, theo tiếng gọi và làn sóng yêu nước của các anh, các chú ở xóm làng. Ông Tân kể: "Đoàn người rầm rập đi thì mình cũng nối gót đi theo, chứ thực ra lý tưởng cách mạng lúc đó chưa được hình thành rõ. Nhưng đi rồi thì mới biết, vô đó được Đảng giáo dục, rèn luyện, được học tập, qua chiến đấu, qua kinh nghiệm mới thấy rõ mình phải chiến đấu vì lý tưởng, vì độc lập dân tộc. Hiến thân cuộc đời cho cách mạng là đúng nghĩa rồi, không có gì hối tiếc".

Năm 1965, tốt nghiệp điện báo, ông được điều động về cụm đài thông tin liên lạc của ban thông tin liên lạc miền Đông, đóng tại Suối Linh, chiến khu Đ. Cuối năm 1967, cụm miền Đông giải thể, ông cùng các anh chị em về R thành lập cụm đài thông tin R chuẩn bị phục vụ cho cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân. Ông kể, giai đoạn 1967-1973 được xem là thời kỳ gian khổ và ác liệt nhất của người điện báo: "Năm 1970, Xihanut bị đảo chánh ở Campuchia, hình thành một chiến trường mới, lúc đó Mỹ ngụy mới đưa quân đánh Campuchia, ý đồ tiêu diệt Trung ương cục miền Nam và đẩy chủ lực của ta ra xa vành đai thành phố. Từ tháng 4 đến tháng 6/1970, cụm đài phải chịu bom B52 của giặc đánh liên tục, cứ 3 ngày hành quân, đóng quân là ngày hôm sau B52 tới. Vì mình là dân điện báo, làm việc, sóng phát lên trời, rađa tìm kiếm của Mỹ lúc đó hiện đại lắm, xác định tọa độ, kết hợp với thám báo mặt đất là phát hiện ngay".

Ngay chính thời điểm sắp kết thúc cuộc chiến tại chiến trường khốc liệt này thì cụm đài lại phải chịu một nỗi mất mát lớn. Ngày 24/6/1970, còn 6 ngày nữa là Mỹ chấm dứt ném bom ở Campuchia thì cụm đài phải hứng chịu 12 đợt bom B52, 5 đồng đội của ông đã hy sinh tại chỗ, 11 đồng đội bị lấp hầm. Mãi đến 1973, Mỹ rút quân khỏi chiến trường, ông cùng 30 đồng đội hành quân từ Sanul, Kratié (Campuchia) về huyện Vĩnh Cửu thành lập cụm đài thông tin liên lạc miền Đông, ông được phân làm đài trưởng.

Tháng 4/1975, cụm đài xuống đường và mở mặt trận ở miệt Long Khánh, tổ chức các đài tiền phương 1, tiền phương 2 đi cùng với Khu ủy để chỉ đạo mặt trận. Ông là cụm phó cụm đài, ở lại phụ trách hậu cần, lo cho các đồng chí đau bệnh, các chị mang thai, sinh nở, lương thực, heo, gà... hành quân theo sau. Ngày 26/4, giải phóng Long Khánh xong tiến ra Gia Kiện đóng quân. Đến ngày 1/5, giải phóng toàn miền Nam, Ban thông tin liên lạc miền Đông ra đóng tại Biên Hòa...

Đời chiến sĩ có nhiều lúc phải đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, người chiến sĩ thông tin liên lạc Nguyễn Minh Tân cũng không ngoại lệ. Hỏi ông có từng run sợ trước sự tàn khốc của đạn bom, ông cười: "Nói không run sợ là không đúng. Sợ chứ! Nhưng sau nỗi sợ hãi đó, may mắn là tôi và đồng đội đều còn dám đứng lên, tiếp tục tranh đấu, tiếp tục công việc thông tin liên lạc phục vụ cách mạng".

Rồi ông tiếp: "Có những thời khắc B52 đánh tới, phải suy nghĩ rằng, nếu lỡ hy sinh thì không quay về được với quê hương, còn may mắn thì tồn tại. Anh em chúng tôi thường hay nói đùa, thôi thì cứ hiến dâng mấy chục ký thịt này cho Đảng và Nhà nước chứ biết làm sao. Cũng không có ai nghĩ sẽ được hưởng hòa bình 30/4/1975".

Ở tuổi già, hai món quà quý giá nhất mà ông xem như cống phẩm dành tặng cho đời thông tin liên lạc của mình là 2 cuốn kỷ yếu ngành thông tin liên lạc miền Đông và kỷ yếu giao bưu miền Đông. Trong đó, ông tập hợp tất cả danh sách, thông tin về các đồng đội làm công tác thông tin liên lạc và giao bưu trong chiến tranh kháng chiến chống Mỹ trên chiến trường miền Đông Nam bộ. Hai cuốn kỷ yếu ra đời, được phát hành rộng rãi đến cán bộ thông tin liên lạc và chiến sĩ giao bưu miền Đông. "Họ rất quý, quý hơn vàng nữa. Có những đồng đội ôm cuốn này hồi tưởng lại mà rung lên vì cảm xúc quá lớn. Họ không nghĩ có thể làm được kỷ yếu này", ông nói trong hạnh phúc.

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 96, 97, 98 ra ngày 10 /8/2012.