Đến 20h tối 31/8, tình hình giao thông tại các cửa ngõ TP.HCM đã dễ thở hơn. Tuy nhiên, thời điểm này mưa lớn xuất hiện trên diện rộng, gây trở ngại cho người tham gia giao thông. Hàng nghìn người phải 'đội mưa' đến sân bay, bến xe để về quê hay đi du lịch dịp lễ 2/9.

Mưa lớn khiến người dân di chuyển trên đường gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Hình ảnh trên đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức)
Người dân đội mưa di chuyển trên đường đến bến xe, sân bay để về quê
Quốc lộ 13 dưới chân cầu Bình Lợi, cửa ngõ vào bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) lênh láng nước 
Mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nặng, người dân đi lại khó khăn hơn
Tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), dưới cơn mưa tầm tã, hành khách vác hành lý vội chạy vào khu quầy vé để làm thủ tục về quê.
Người dân đội mưa di chuyển đến bến xe Miền Đông
Em nhỏ cùng mẹ chạy mưa vào bến xe cho kịp chuyến khởi hành
Người dân về quê nghỉ lễ mang theo nhiều hành lý 
Mưa lớn khiến nhiều người không thể vào bến xe nên phải trú mưa tại một trạm xe buýt trên đường Phạm Văn Đồng. 
Dịp lễ 2/9, nhiều nhà xe không vào bến xe Miền Đông, hoạt động đón bắt khách sai quy định, kiểu 'xe dù, bến cóc'. Trong ảnh, xe đón khách trên đường Nguyễn Xí, đoạn bên hông bến xe Miền Đông.
Xe dừng đón khách trên đường Phạm Văn Đồng. Vị trí này chỉ dành cho xe buýt và có đặt bảng cấm ô tô dừng đón, trả khách
21h đêm, bên trong bến xe Miền Đông chật cứng hành khách
Hành khách ngồi la liệt bên trong khu vực nhà chờ bến xe Miền đông. Nhiều người tỏ vẻ mệt mỏi vì đến sớm 2-3 tiếng, ngồi chờ xe xuất bến. "22h xe mới xuất bến đi Đăk Lăk nhưng tôi đến bến xe từ 20h để mua vé vì sợ đông người, không còn chỗ về quê"- anh Tuấn Thành nói. 
Tối 31/8, khách đổ về bến xe Miền Đông chủ yếu đi các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ như: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa... Theo đại diện bến xe Miền Đông, ngày mai (1/9) mới chính thức bước vào cao điểm phục vụ lễ 2/9.