Ngày 9/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nguyên (62 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất) để điều tra hành vi “Giết người, Cướp tài sản”. 

Bị can Nguyễn Văn Nguyên. Ảnh: Anh Vũ 

Theo điều tra ban đầu, ngày 5/5, người dân ở xã Mỹ Thái (huyện Hòn Đất) phát hiện ông Công Hữu S. (46 tuổi) chết cháy. Ngôi nhà của ông này bị thiêu gần như rụi hoàn toàn. 

Công an huyện Hòn Đất phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. 

Kết quả khám nghiệm tử thi, ông S. tử vong do có tác động ngoại lực vào đầu và chết trước khi bị cháy. Người nhà khai, ông S. có đeo vàng, nhưng khi chết thì không còn. 

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang. 

Hiện trường vụ án. Ảnh: Anh Vũ 

Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Hòn Đất điều tra, truy tìm hung thủ. 

Sau một ngày thu thập chứng cứ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 6/5, cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Nguyên có liên quan đến vụ việc nên mời về làm việc.

Bước đầu, nghi phạm Nguyên quanh co chối tội, tuy nhiên bằng những chứng cứ và lập luận sắc bén của điều tra viên nên gã đã cúi đầu nhận tội.

Cơ quan CSĐT khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Anh Vũ  

Nguyên khai, 2 năm trước, có hỏi vay tiền của vợ chồng ông S., nhưng không trả đúng hẹn. Nguyên nhiều lần bị vợ chồng ông S. dùng lời lẽ xúc phạm. Từ đó, gã tức và nảy sinh ý định giết người để trả thù. 

Gần đây, Nguyên biết ông S. vừa ly thân vợ và đang sống một mình. 

Khoảng 7h sáng 3/5, Nguyên qua nhà ông S. nhậu. Sau đó, gã về nhà. Khoảng 20h cùng ngày, Nguyên tiếp tục sang nhà ông S. rủ nhậu.

Lúc này, Nguyên thấy ông S. đang nằm ngủ nên gã lấy cây búa đập vào đầu nạn nhân gây tử vong. Sau đó, Nguyên cướp nhẫn, lắc, dây chuyền vàng của ông S. 

Thấy quần áo dính máu, Nguyên cởi ra để đốt cùng xác nạn nhân. Tuy nhiên, thấy mới hơn 20h, sợ mọi người phát hiện nên Nguyên bỏ về nhà. Khoảng 23h hôm sau (4/5), Nguyên quay trở lại nhà ông S., lấy xăng từ xe máy tưới lên người nạn nhân và xung quanh rồi châm lửa đốt. Do bất cẩn, Nguyên cũng bị cháy và bỏng ở mặt, tay. 

Nguyên đem bán số vàng cướp của ông S. được 42,6 triệu đồng, rồi trả nợ và tiêu xài. 

Hoài Thanh