- Sáng nay, nhiều người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận đã đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Lễ viếng bắt đầu lúc 8h, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ ban ngành địa phương đã đến thắp hương, viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. 

Đáng nói, nhiều người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận có mặt từ sáng sớm để viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, thể hiện sự kính trọng, thương tiếc vị lãnh đạo quá cố.

{keywords}
Ngay từ sáng sớm đã nhiều đoàn đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

  

{keywords}
Từ 6 giờ sáng người dân đến chờ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Bà Lê Thị Hồng (68 tuổi, quê Gia Lai) cho biết, nghe tin nguyên Thủ tướng mất bà rất buồn. Để tưởng nhớ ông, bà quyết định đón xe khách xuống Sài Gòn dự lễ viếng sáng nay. 

"Tối qua 10 giờ đêm tôi đã đến dinh Thống Nhất để đón lĩnh cữu của ông. Sáng nay tôi đến từ 6h sáng, giờ đang chờ tới lượt vào viếng..."- bà Hồng nói.

Bà Hồng cho biết, dù chưa từng gặp ông Phan Văn Khải, nhưng qua sách báo, bà biết ông là Thủ tướng bình dị và gần dân. Thời ông còn đương chức, nhờ sự thông thoáng về chính sách kinh tế, gia đình bà mở công ty làm ăn và trở nên khấm khá, cuộc sống ngày càng tốt hơn...   

{keywords}
Bà Lê Thị Hồng (quê Gia Lai) xuống TP.HCM để dự lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải


Cùng là người ở tỉnh về TP như bà Hồng, ông Đinh Văn Lý (63 tuổi, quê Lâm Đồng) nghe tin nguyên Thủ tướng qua đời, vội đón xe đò từ tối 19/3 về Sài Gòn để sáng 20/3 tới cho kịp lễ viếng.

Ông Lý cho biết: "Ông Phan Văn Khải là mẫu lãnh đạo tài năng, nhiệt huyết, nhưng sống bình dị và chân tình. Cả nhà tôi ai cũng tiếc thương ông ấy. Hôm nay tôi thay mặt tới viếng, thắp cho ông ấy nén nhang..."   

{keywords}
Ông Đinh Văn Lý (63 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) từ Lâm Đồng xuống TP.HCM để viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Còn ông Nguyễn Quốc Sinh, anh hùng LLVT, tâm sự: "Tôi gọi ông Khải là cậu ruột. Ấn tượng về ông ấy trong tôi là lòng tốt với mọi người, sự gắn bó thủy chung, ruột thịt với quê hương. Cuối đời ông sống bình dị gần dân, làng xóm ai nghèo khó, ông biết là nghĩ cách giúp. Hễ việc tốt, hợp lý ông sẽ giúp hết lòng. Việc không đúng ông cản tới nơi. Bà con Tân Thông Hội từ già tới trẻ đều thương quí là vậy".

{keywords}
Ông Nguyễn Quốc Sinh, anh hùng LLVT

  

{keywords}
Lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bắt đầu từ 8h ngày 20/3 đến hết ngày 21/3 tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM
 

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Cuộc sống khi từ quan ít người biết

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Cuộc sống khi từ quan ít người biết

"Mỗi khi tới nhà tôi chơi, ông Sáu Khải thường cầm theo món quà quê, vài con cá lóc, cân cá kèo, vài quả bưởi hoặc cân thịt bò Củ Chi".

 

Thủ tướng viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại quê nhà

Thủ tướng viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại quê nhà

Ngay sau khi về nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vội vã đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại quê nhà ở xã Tân Thông Hội, Củ Chi, TP.HCM.

Đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải về Hội trường Thống Nhất

Đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải về Hội trường Thống Nhất

Tối nay, linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã được di quan từ tư gia huyện Củ Chi lên Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Tờ giấy cầm tay của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải ở cuộc gặp với G.Bush

Tờ giấy cầm tay của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải ở cuộc gặp với G.Bush

Lúc nói chuyện với Tổng thống Mỹ G.Bush trong cuộc hội đàm song phương năm 2005, Thủ tướng Phan Văn Khải luôn cầm tờ giấy trên tay.

Chuyện bất ngờ của thợ cắt tóc về nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Chuyện bất ngờ của thợ cắt tóc về nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Ít người biết tiệm cắt tóc nhỏ ở vùng quê là nơi nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đạp xe tới cắt tóc hàng tháng.

Nhóm PV