Không khí lạnh tràn về khiến diện mạo thời tiết miền Bắc thay đổi hoàn toàn, cái rét đầu mùa ngay sau chuối ngày nắng hanh khiến người dân Thủ đô chưa kịp thích nghi được với cái lạnh.

Từ sáng 1/11, người dân Hà Nội đã phải khoác lên mình những chiếc áo mùa đông khi nhiệt độ thấp nhất khoảng 20 độ C.

Mặc dù nhiệt độ này chưa phải quá thấp nhưng là đợt rét đầu mùa ngay sau chuỗi ngày nắng hanh khó chịu cùng với tác động của gió mùa đông bắc thổi khá mạnh và mưa rải rác khiến người đi đường phải co ro vì lạnh.

{keywords}

Người dân Thủ đô lại bắt đầu bước vào một mùa rét mới.

 

{keywords}

Thỉnh thoảng có mưa khiến thời tiết càng thêm lạnh buốt.

{keywords}

Rét đầu mùa cũng là dịp để mọi người có thể xúng xính trong những bộ thời trang mùa đông

{keywords}

Trang bị chống rét trước khi ra đường

{keywords}

Một bác xe "ôm" co ro đợi khách nơi góc phố

{keywords}

Thời tiết chuyển mùa cũng là cơ hội làm ăn của các cửa hàng quần áo

{keywords}

Trời trở lạnh ngay sau chuỗi ngày nắng hanh khiến người dân chưa kịp thích ứng.

{keywords}

Nhiệt độ tuy chưa phải là quá thấp nhưng gió mùa đông bắc mạnh cấp từ cấp 3-5 khiến cái lạnh thêm rõ hơn.

{keywords}

Co ro đứng chờ xe buýt.

{keywords}

Đợt rét đầu mùa này sẽ còn ảnh hưởng tới toàn miền bắc trong vài ngày tới.


(Theo Gia đình & Xã hội)