Hai ngày cuối tuần qua (11-12/2), đoạn đường Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội) tiếp nối phố Phan Đình Phùng, giáp phố Mai Xuân Thưởng thu hút rất đông người dân và du khách tới chụp ảnh. Có thời điểm, nơi đây tập trung cùng lúc hơn 40 người
Đoạn đường này có hàng cây cổ thụ đang vào mùa thay lá, lá vàng rơi trải thảm khắp vỉa hè, tạo thành bối cảnh chụp ảnh lý tưởng với nhiều du khách trẻ. Thêm vào đó, thời tiết hai ngày cuối tuần khá đẹp, ít mưa, hửng nắng

Một nhóm bạn trẻ say sưa check-in với con đường lá vàng rơi

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh sống tại TP.HCM) đang có chuyến công tác tại Hà Nội. Tranh thủ ngày cuối tuần, chị Hiền cùng bạn bè tới chiêm ngưỡng con đường lá vàng gây sốt trên mạng xã hội. "Trước đây mình có sống ở ngoài Bắc 5 năm nhưng chưa có dịp ngắm mùa cây thay lá tại Hà Nội. Khung cảnh rất tình, rất thơ, khiến mình thấy xao xuyến. Ở TP.HCM khó mà được chụp ảnh với khung cảnh lãng mạn này", chị Hiền chia sẻ
Bạn bè đang giúp chị Hiền thực hiện những tấm ảnh ấn tượng với con đường lá vàng rơi
Nhóm bạn trẻ mê cổ phục Văn Thanh - Phương Vy chọn một bộ trang phục thời nhà Lê để chụp ảnh tại đoạn đường phủ lá vàng rơi. "Đoạn đường này thực sự rất đẹp. Tuy nhiên, lượng khách đổ về đông nên mình hơi khó tìm vị trí chụp ưng ý", Văn Thanh chia sẻ
Tuy nhiên, khu vực này gần trụ sở cơ quan nhà nước nên có khu vực cấm tập trung đông người. Lực lượng chức năng sẽ nhắc nhở nếu xảy ra tình trạng tụ tập quá đông hoặc khi người dân quay phim, chụp ảnh ở khu vực không được phép. Một số thời điểm, lực lượng này yêu cầu người dân giải tán để đảm bảo an ninh
Người dân và du khách tiếc nuối rời đi sau yêu cầu của lực lượng chức năng. "Mình vừa tới nơi và chưa kịp chụp nhiều ảnh. Khi phải rời đi mình cảm thấy hơi tiếc nhưng vẫn chấp hành quy định", một du khách cho biết

Ngoài địa điểm trên, du khách có thể tìm tới một số khu vực khác để chụp ảnh lá vàng rơi như đoạn phố Phan Đình Phùng đối diện Trường THPT Phan Đình Phùng, Bốt Hàng Đậu.