Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ ở Hà Nội những ngày này giảm xuống thấp nhất còn 13 - 15 độ C, ban đêm xuống chỉ còn 10 độ C. Nền nhiệt này khiến nhiều người co ro trong lạnh giá, nhất là người mưu sinh nơi đường phố, vỉa hè.

Không khí lạnh kèm mưa tràn về các tỉnh Bắc Bộ mấy ngày này khiến cho nhiệt độ giảm sâu hơn. Nhiệt độ ở Hà Nội tối qua đã giảm xuống gần 10 độ C. Đây là đợt lạnh sâu nhất kể từ đầu năm 2015.

Giữa tiết trời giá rét, những người lao động tự do vốn vẫn  mưu sinh trên đường phố, vỉa hè gặp không ít những khó khăn, vất vả. Đa số họ vẫn bất chấp thời tiết giá rét để  mưu sinh, số ít khác lại chọn cách quây quần bên đống lửa, nhâm nhi cốc trà nóng cho ấm bụng.

{keywords}
Giữa giá lạnh, nhiều người vẫn phải mưu sinh
{keywords}
Tranh thủ chờ khách, bác xe ôm ghé quán nhỏ bên đường nhâm nhi cốc trà nóng.
{keywords}
Kể cả mưa rét, cụ già vẫn bán hàng đều đặn mỗi ngày
{keywords}
Những ngày giá rét này, lượng khách đến với các cửa hàng cũng ít hẳn.
{keywords}
Mưa, rét buốt, ra đường với nhiều người dân trong thời tiết này là cực hình.
{keywords}
Trang bị áo ấm, bao tay, mũ chụp đầu, một phụ huynh  trên đường đón con đi học về
{keywords}
Để tránh cái rét cắt da, cắt thịt nhiều người đã phải dùng đến bếp lửa để sưởi ấm
{keywords}
Ở một số vỉa hè, xuất hiện những bếp lửa như thế này.
{keywords}
Che chắn kín mít và để một bếp than cạnh quán là cách mà một chị bán hàng trà đá ở phố Lê Văn Lương dùng để tránh rét
{keywords}
Để mưu sinh, người phụ nữ này vẫn phải ngồi giữa mưa rét.
{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Hạnh Thúy