Một bà mẹ ở Georgia (Đông Âu) có con trai qua đời 18 năm về trước đã quyết định ướp xác của con mình để cháu nội "có cơ hội" được gặp cha khi lớn lên.

Joni Bakaradze là một người đàn ông xấu số qua đời vào năm 1995 ở tuổi 22. Nhưng, trong suốt 18 năm qua, thi thể của anh đã được bảo quản một cách gần như hoàn hảo nhờ có tình yêu và sự chăm sóc không ngừng nghỉ của bà Tsiuri Kvaratskhelia, mẹ anh.

{keywords}
Bà Tsiuri Kvaratskhelia và thi thể của con trai

Cha của Joni là người đã đưa ra quyết định bảo quản thi thể con trai mình để con trai của Joni, khi ấy mới chỉ 2 tuổi khi anh qua đời, có thể "gặp" cha mình khi lớn lên.

Mỗi năm, vào ngày sinh nhật của Joni, mẹ anh đều thay quần áo. Song, 4 năm về trước, thi thể của Joni bị phân hủy tới mức bà Tsiuri không thể làm điều này được nữa.

{keywords}
Thi thể của Joni được đặt trong một quan tài bằng gỗ
ở dưới hầm căn nhà của gia đình.

"Joni muốn con trai của mình nhìn thấy nó theo cách này", người mẹ tội nghiệp tâm sự. "Tôi tin rằng từ lúc đó trở đi cháu tôi đã biết yêu thương cha mình".

Gia đình, bạn bè và những người qua đường có thể nhìn thấy Joni nhờ một cửa sổ được gắn trên tường của căn hầm.

Bà Tsiuri đã học được một số cách ướp xác kì lạ: "Một đêm, tôi mơ thấy một giọng nói bảo tôi phải chăm sóc Joni bằng cách tẩm rượu Vodka. Từ đó tôi sử dụng các lớp vải tẩm rượu để bảo quản cho thi thể. Tôi không thể để thi thể con không có tấm vải tẩm rượu vì da sẽ đen lại như than".

"10 năm rồi tôi vẫn thay quần áo cho con trai vào ngày sinh nhật. Trong 4 năm vừa qua tôi không thể làm được như vậy".

"Joni là một người tốt, một người chồng tốt, không phải như bây giờ".

{keywords} 

Thi thể của Joni hiện tại đã bắt đầu phân hủy do sức khỏe của bà Tsiuri ngày càng kém
và không thể chăm sóc đầy đủ như trước nữa.

"Con trai của tôi rất đẹp trai. Khi tôi sử dụng các tấm vải một lần nữa mọi thứ sẽ trở lại bình thường", bà Tsiuri khẳng định. Con trai của Joni bây giờ đã 20 tuổi và không sợ "gặp" cha mình, thậm chí còn "rất tự hào vì biết cha mình là một người tốt đến như thế nào".

(Theo VnReview)