
Sự hỗn loạn là chắc chắn là ấn tượng đậm nét của những người nước ngoài khi sống tại Hà Nội vào những ngày sát Tết. Xe cộ luôn tắc nghẽn, các cửa hàng dịch vụ đông nghẹt người, chen chúc nhau mua bán, ai cũng vội vã phóng xe ngoài đường, khệ nệ chở vác từ cây cảnh tới túi quà..., hàng hóa luân chuyển và sức mua tăng lên tới mức chóng mặt. Giá cả các mặt hàng cũng biến động từng ngày, từng giờ.
Đối với người Việt Nam nói chung và người dân sống ở Hà Nội nói riêng, đó đều là những nét đặc trưng rất "Tết", và thường được giải thích bằng một lý do rất đơn giản là "Tết mà!". Nhưng đối với những người nước ngoài, đó là sự thay đổi đến kinh ngạc, khiến họ liên tưởng tới sự hỗn loạn hay khủng hoảng nào đó.
Có ý kiến của người nước ngoài còn tiêu cực khi cho rằng nếu không thân quen với một gia đình nào đó sống ở Hà Nội thì tốt nhất là nên đi nơi khác vào dịp Tết vì thành phố sẽ rất nhàm chán, các cửa hàng dịch vụ đều đóng cửa, mọi người ít ra đường, không ai đi làm.
Từng có câu chuyện về một nam du khách đi một mình đến Hà Nội vào đúng thời điểm sau đêm giao thừa. Dù đã được tham khảo trước thông tin rằng Hà Nội sẽ rất vắng vẻ vào dịp Tết, nhưng khi trời hửng sáng, cả thành phố im phăng phắc không một bóng người, không có chiếc taxi nào hay cửa hàng dịch vụ nào hoạt động để có thể hỏi thăm, người du khách đã rơi vào tâm trạng hoảng loạn vì tưởng rằng tất cả người dân đã chạy hết đi nơi khác vì thành phố có sự cố gì.
Nhưng dù thế nào, theo phản ứng của cộng đồng mạng thì những ý kiến người nước ngoài không thích Tết cũng chỉ là thiểu số, vì minh chứng rõ ràng nhất là lượng du khách chọn thời điểm đến Hà Nội các các điểm du lịch ở phía Bắc vào dịp Tết ngày càng nhiều hơn.
H.P. (Video: Youtube)
