Trước đó hồi tháng 12/2019, con trai cô Borgogno đã gửi tặng mẹ mình một tấm vé bốc thăm trúng thưởng mua từ tổ chức gây quỹ cung cấp nước sạch cho các làng nghèo tại một số nước châu Phi như Madagascar, Morocco và Cameroon. Và giải thưởng bốc thăm là bức tranh sơn dầu tĩnh vật có tên “Nature Morte”, một tác phẩm của cố họa sĩ Pablo Picasso.

{keywords}
Người dẫn chương trình tuyên bố cô Claudia Borgogno là người trúng giải. Ảnh: AP

“Thật tuyệt vời. Tôi chưa từng trúng thưởng bất kỳ thứ gì trước đây. Tôi rất thích tranh của Picasso, và khi nghĩ tới cảnh tượng mình có vinh dự treo bức tranh vẽ bởi một họa sĩ bậc thầy thế giới trong thế kỷ 20 trên tường nhà, làm tôi có cảm giác lâng lâng”, cô Borgogno trả lời phỏng vấn AP nói.

Tỷ phú người Lebanon David Nahmad, người đã quyên góp bức tranh “Nature Morte” cho quỹ cung cấp nước sạch cho các nước châu Phi, cho biết giá trị thật của bức vẽ này “ít nhất cũng khoảng 2-3 triệu Euro”. Theo AP, bức tranh “Nature Morte” trị giá hàng triệu Euro này là kiệt tác được Picasso vẽ năm 1921.

Tuấn Trần