Ngày 22/7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Thị Mỹ Ngọc (53 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Theo truy tố, khoảng 18h ngày 1/7/2020, do nghi ngờ chồng là ông Đặng Nhựt Thanh có tình cảm với người phụ nữ khác nên cả hai xảy ra cự cãi.

Bực tức trong lòng nên tới 20h cùng ngày, bà Ngọc mang chai nước suối 500ml đi mua 10 nghìn đồng tiền xăng rồi quay về phòng trọ. Nhìn thấy chồng đang ngồi dưới nền nhà, con gái nằm nghe nhạc trên gác, bà Ngọc tiếp tục cự cãi với ông Thanh.

Trong lúc cãi vã, bà Ngọc cầm xăng tạt vào người ông Thanh rồi châm lửa đốt. Đau đớn, ông Thanh tri hô, bỏ chạy ra khỏi phòng trọ. Nghe tiếng la hét của cha, chị Đặng Ngọc Thanh N. (con gái Ngọc) chạy xuống dưới nhà cũng bị ngọn lửa táp vào gây bỏng.

Bị cáo Bùi Thị Mỹ Ngọc

Phát hiện ông Thanh và con gái bị bỏng nặng, hàng xóm đã đưa cả hai cha con đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, tới ngày 10/7/2020, ông Thanh đã tử vong.

Về phần bị cáo Ngọc, một ngày sau khi gây án đã tới cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, do bị cáo bị lãng tai, nên HĐXX đã phải bố trí chiêc loa nhỏ, sắp xếp con gái bị cáo lên cầm để vào tai cho bị cáo nghe rõ thẩm vấn của tòa.

Vừa khóc, bà Ngọc vừa trình bày nguyên nhân khiến mình ra tay hại chết chồng. Theo bị cáo, ông Thanh là người nghiện rượu, cờ bạc, trai gái nên thường xuyên về chửi bới, đánh đập bị cáo. Đỉnh điểm, có lần ông này còn định đốt nhà khiến mẹ con bà Ngọc được bị một phen hoảng loạn.

Chị N., con gái bị cáo cũng cho biết, trước đây cha mẹ thường xuyên gây gổ, từ khi ông Thanh có người phụ nữ khác thì gần như ngày nào cũng về chửi bới vợ. Nhiều lần mẹ chị đề nghị ly hôn nhưng cha không đồng ý.

Xét thấy, hành vi của bị cáo đã xâm phạm tới tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, dù HĐXX nhận định, đây là vụ án gia đình hết sức đau lòng, bị cáo phạm tội do nhất thời, hơn nữa bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu nên sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo 18 năm tù.