{keywords}
Sáng 2/1, người dân Sài Gòn vào ngày làm việc đầu tiên sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019 giữa thời tiết mưa phùn nhẹ, không khí se lạnh. 

  

{keywords}
Người dân di chuyển trên đường co ro vì lạnh

 

{keywords}
Một số người mang áo mưa để hạn chế gió lạnh

 

{keywords}
Các em nhỏ đi học được trang bị áo ấm, bịt kín mặt để giữ ấm cơ thể

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Nhiều cô gái quàng khăn ấm xuống phố ngày đầu năm mới

 

{keywords}
"Sáng nay, ngày đầu tiên đi làm trong năm mới, trời có mưa phùn nhẹ. Mặc dù chạy xe phải co ro nhưng tôi thấy thích thú. Hy vọng công việc làm ăn cũng dễ chịu như thời tiết những ngày đầu năm này", anh Minh Tường (quận Thủ Đức) chia sẻ.

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Cũng trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ năm mới, một số tuyến đường bị ùn ứ, nhiều phương tiện di chuyển chậm

 

{keywords}
Kẹt xe cục bộ trên cầu Bình Triệu, cửa ngõ phía Đông vào TP ngày đầu năm mới 

 

Sương mù dày như Đà Lạt bao phủ khắp Sài Gòn từ sáng đến trưa

Sương mù dày như Đà Lạt bao phủ khắp Sài Gòn từ sáng đến trưa

Sài Gòn đang chìm trong lớp sương mù trắng đục, tiết trời se lạnh như ở Đà Lạt khiến người dân thích thú.

Thảo Nguyên