- Sáng nay, thời tiết TP.HCM tiếp tục nằm ở ngưỡng 18 đến 20 độ C, người dân phải mặc đồ ấm, bịt kín. Thậm chí, phải mang cả áo mưa đi làm vì chưa chuẩn bị kịp áo ấm.

Từ sáng sớm, người dân Sài Gòn đã phải mang áo ấm, quàng khăn kín mít để giữ ấm cho cơ thể trong tiết trời se lạnh.

{keywords}
Hầu hết người dân Sài Gòn đều cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi thời tiết se lạnh vào sáng sớm

Tuy nhiên, nhiều người cho biết, rất thích cảm giác se lạnh như tiết trời miền Bắc vào đầu mùa đông. Thời tiết se lạnh là dịp để diện đồ ấm đi làm, bởi không phải khi nào Sài Gòn cũng có tiết trời như vậy.

{keywords}
Tiết trời se lạnh dịp để người dân "diện" áo ấm, mang khăn đi làm


Chị Hoàng Bảo Ngân (24 tuổi, trú quận 10) cho biết, lâu lắm rồi Sài Gòn mới chuyển thời tiết lạnh cảm giác như đang ở Hà Nội. Dù phải thay đổi sinh hoạt so với ngày thường nhưng cảm giác lạnh rất thích mà không phải khi nào cũng có.

{keywords}
Bịt kín, quàng khăn để thưởng thưc cái lạnh như đầu mùa ở Hà Nội ở Sài Gòn

{keywords}
Có người không chuẩn bị kịp áo ấm phải mang áo mưa trong tiết trời lạnh

{keywords}
Một người vô gia cư co ro trong tấm mền giữa cái lạnh ở Sài Gòn

{keywords}
Hai người phụ nữ choàng khăn ấm đi tập thể dục ở kênh Nhiêu Lộc sáng nay.   

{keywords}
Thời tiết đổi lạnh, phụ huynh mang đồ ấm để đưa con đến trường

{keywords}
Chạy xe máy vào sáng sớm nay, nhiều người cảm nhận được cái lạnh hiếm có ở Sài Gòn

{keywords}
Rạng sáng nay, nhiệt độ toàn Nam Bộ dự báo sẽ tiếp tục hạ, có nơi dưới 18 độ C.
Sài Gòn xuống 20 độ C, se lạnh như đầu đông Hà Nội

Sài Gòn xuống 20 độ C, se lạnh như đầu đông Hà Nội

Sáng sớm nay, nhiệt độ TP.HCM giảm xuống 20 độ C, se lạnh như đầu đông Hà Nội gây thích thú cho người dân.

Sài Gòn se lạnh, chìm trong mờ sương mù

Sài Gòn se lạnh, chìm trong mờ sương mù

Sáng nay, tiết trời se lạnh cùng lớp sương dày đặc khiến người dân Sài Gòn ngỡ như mình đang ở Sa Pa, Đà Lạt...

Hồng Xoan