Sáng 8/5, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà (1 trệt, 2 lầu) nằm trên hẻm 47 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11 (TP.HCM) làm 8 người chết.

{keywords}
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy

Bước đầu, anh Nguyễn Thành Tựu (SN 1981) - em trai của chủ hộ là chị Nguyễn Thị Lệ Thanh (sinh năm 1977, nạn nhân tử vong) cho biết trong lúc khiêng thùng xi măng đánh bóng gạch vừa mới nấu đã vô ý làm đổ xuống sàn nhà.

Xi măng nóng lan ra gần khu vực bếp lửa đang nấu sáp đèn cầy cách đó khoảng 1m nên gây ra cháy lớn cả ngôi nhà. Anh Tựu may mắn thoát ra ngoài nhưng bị thương, hiện đang điều trị tại bệnh viện quận 11.

Liên quan vụ cháy, sáng nay Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 8 nạn nhân tử vong trong vụ cháy.

Bước đầu, chính quyền quận 11 báo cáo đề xuất hỗ trợ cho mỗi nạn nhân tử vong là 10 triệu đồng. Nạn nhân bị thương tuỳ mức độ nặng, nhẹ từ bị bỏng đến chữa trong bệnh viện, hoặc hỗ trợ các nhà liền kề bị ảnh hưởng (4 hộ liền kề khoảng 22 người, đã được bố trí vào trường Lê Anh Xuân ở tạm) chi hỗ trợ từ 2 triệu đồng đến mức 10 triệu đồng/trường hợp.

{keywords}
Lãnh đạo Thành Ủy, UBND TP.HCM kiểm tra hiện trường vụ cháy làm 8 người chết ở quận 11

Như đã thông tin, cuối buổi chiều hôm qua, căn nhà 1 trệt, 2 lầu làm nơi ở kết hợp sản xuất đèn cầy bất ngờ xảy ra cháy lớn.

Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động gần 100 cán bộ chiến sỹ với 18 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Đến 18h10, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan sang các nhà dân khác.

{keywords}
{keywords}

Hiện trường trong ngôi nhà bị cháy, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Vụ cháy đã làm 8 người bị kẹt lại bên trong, ngạt khói chết, trong đó 4 người ở tầng trệt, 4 người ở lầu 1.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nhân chứng vụ cháy 8 người chết: ‘Bất lực vì lửa dữ dội, cửa khóa trái’

Nhân chứng vụ cháy 8 người chết: ‘Bất lực vì lửa dữ dội, cửa khóa trái’

Cả 8 nạn nhân bị mắc kẹt bên trong căn nhà vừa ở vừa kinh doanh nến (quận 11, TP.HCM) đều tử vong. Hàng xóm cố gắng tiếp cận nhưng do cháy quá lớn, cửa khóa trái khiến họ bất lực.  

Thảo Nguyên