Người yêu điện tử nhất trên thế giới

“Tại sao chúng ta lại phải dùng cả chùm chiếc chìa khoá để mở các cánh cửa trong nhà của mình trong khi bạn có một vật nhỏ trong tay vừa là chìa khoá mở tất cả các cánh cửa và là một miếng đồ trang sức cho bàn tay của mình” - Jonathan Oxer tâm sự trên Computer World.

Theo Computer World, Jonathan Oxer - giám đốc kỹ thuật của Internet Vision Technologies, chủ tịch hội đồng quản trị Linux Ustralia là một trong những người yêu điện tử nhất trên thế giới. Ông đã đưa tất cả các đồ điện trong gia đình mình trở thành những đồ điện thông minh nhất.

Ngay từ khi còn nhỏ, Jonathan Oxer đã bị mê hoặc bởi những đồ điện do mình tự nghĩ ra khi chơi các trò chơi tinh nghịch của trẻ con.

Một trong những phát minh của Oxer là hệ thống tự động tưới của ông. “Tôi nhớ, tôi đã mua một vòi nước ở gần nhà với giá 20$ và tháo tung nó ra, xem xét các mạch điện và chú ý đến những chi tiết mạch làm sao có thể giảm bớt được đường dây”-ông nói. Ông đã chế tạo ra một vòi tưới nước tự động được điều khiển bởi chương trình đã được lập trình sẵn từ trước. Vòi được mở hay đóng phụ thuộc vào đất nơi đó, thời gian của ngày đêm, và các yếu tó khác.

Để không phải mất công mang chìa khoá, Oxer chế tạo một máy phát tín hiệu đeo ở tay còn trên cửa ông đã để các máy thu tín hiệu. Mỗi khi người đưa thư bỏ thư vào hòm, Oxer có thể biết được bởi tín hiệu trả lại trên máy đeo ở tay.

Oxer đã biến tấm rèm cửa nhà mình thành tấm rèm thông minh bằng cách thêm vào đó các moto nhỏ và các đường cáp nối với máy tính điều khiển. Để tấm rèm được mở ra, ông đã kết hợp với đồng hồ báo thức nên mỗi khi đồng hồ đổ chuông thì đồng thời rèm cửa cũng được kéo ra.

Việc điều khiển tất cả các đồ dùng trong gia đình Oxer đều được phân nhóm trên website. Nó có thể được điều khiển từ xa bằng Blue Tooth hay bằng màn hình cảm ứng như một chiếc iPod của Apple.

Theo VTC/ Lenta,Computer world