- Gặp lại bạn gái cũ trong tiệc sinh nhật, Tuấn đưa người này tới khách sạn để “tâm sự” nhưng bị chối từ. Cô gái sau đó báo tin cho “chồng hờ” tới giải cứu.

Chiều nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính thức về vụ bắt giữ 34 thanh niên từ TPHCM mang dao kiếm, gậy gộc đi “giải cứu” chị Lâm Thị Quốc C. (32 tuổi) ở TP Thủ Dầu Một.

{keywords}
Nhóm người bị công an Bình Dương tạm giữ.

Cảnh sát xác định người “giam lỏng” chị C. là Nguyễn Thanh Tuấn (tức Mun hay Mung, 41 tuổi, ngụ TX Bến Cát, Bình Dương).

Chị C. và Tuấn trước đây có quan hệ tình cảm nam nữ nhưng đã chia tay.

Trong khi tham dự tiệc sinh nhật, Tuấn gặp lại bạn gái cũ nên đã khống chế đưa về khách sạn ở khu vực ngã tư Sở Sao (TP Thủ Dầu Một) với mục đích để “tâm sự”.

Tuy nhiên, chị C. không đồng ý và báo tin cho “chồng hờ” là Nguyễn Hữu Tốt (31 tuổi, ngụ TP.HCM) tới “giải cứu”.

Tốt sau đó gọi điện cho Hồng Minh Tính (32 tuổi, ngụ TP.HCM) nhờ gọi thêm khoảng hơn 20 “đàn em” khác mang hung khí đi trên 6 xe ô tô đến TP Thủ Dầu Một để giải cứu người tình.

{keywords}
Số hung khí nhóm giang hồ chuẩn bị để giải cứu bạn gái Tốt

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương đã cử lực lượng chặn bắt nhóm giang hồ tại khu vực đường Phan Đăng Lưu, thuộc KP 8, phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một.

Kiểm tra 6 xe ô tô, cảnh sát phát hiện và thu giữ nhiều hung khí như dao, búa, gậy gộc và nhiều vỏ chai bia.

34 giang hồ Sài Gòn mang dao kiếm lên Bình Dương 'giải cứu' vợ bạn

34 giang hồ Sài Gòn mang dao kiếm lên Bình Dương 'giải cứu' vợ bạn

Nghe tin vợ bị bạn trai cũ giữ trong khách sạn, người đàn ông 31 tuổi quê Tây Ninh cùng 34 thanh niên xăm trổ Sài Gòn mang hung khí đi “giải cứu”.

Thạch Quý