Chúng ta của 8 năm sau xoay quanh câu chuyện tình bạn và tình yêu của nhóm 4 bạn trẻ gồm Dương, Lâm, Tùng và Nguyệt. Trong khi 3 người còn lại nghiêm túc, chỉn chu thì Tùng có tính cách khác hẳn, hay bông đùa, mồm mép và lăng nhăng.

Tùng tìm mọi cách tán tỉnh cô giáo Nguyệt và cặp đôi nhanh chóng tiến xa trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên Tùng vẫn chứng nào tật nấy khi vừa yêu Nguyệt nhưng cũng vừa tranh thủ mọi cơ hội để vui vẻ với gái lạ, bị Dương bắt gặp tới 2 lần. 

395651687 2988069854659663.jpg

Sợ Dương kể hết sự thật với bạn thân, Tùng gặp cô để xin một cơ hội sửa sai. Tùng nói không sợ xấu mặt chỉ sợ làm bạn gái đau khổ, thất vọng về mình và thừa nhận yêu Nguyệt thực sự. Tùng khẳng định mình nghiêm túc với Nguyệt nhưng hành động không chung thủy của anh chàng này lại chứng minh ngược lại. 

405387931 10224237451830666 4002394781585006105 n.jpg

Đỉnh điểm, trong cuộc nói chuyện với Lâm ở Chúng ta của 8 năm sau ở đầu tập 13, Tùng không hề tỏ ra là mình có lỗi và giải thích rất khó chấp nhận: "Vấn đề thực sự ở đây chỉ là chuyện qua đường. Con bé ở Sài Gòn ra Hà Nội chơi chúng tao chỉ vui vẻ 1 tí thôi".

Khi Lâm khuyên bạn nếu vẫn giữ tính lăng nhăng đó thì nên dừng với Nguyệt đi, Tùng vẫn khẳng định mình rất nghiêm túc trong tình yêu với Nguyệt, còn chuyện kia chỉ là "râu ria, vu vơ". 

405300308 10224219617944830 1664695075152815807 n.jpg

Tùng khẳng định anh yêu Nguyệt thật và sợ mất cô. "Nhưng tình yêu của mày có đủ lớn để thay đổi bản tính của mày hay không?" câu hỏi này của Lâm đã không có lời hồi đáp.

Tùng mâu thuẫn với chính mình, khi một mực nói yêu Nguyệt và sợ mất cô nhưng vẫn lăng nhăng với người khác. Và trên thực tế những cảnh phim sau này đã hé lộ việc Tùng tiếp tục làm khổ Nguyệt khi đã làm chồng của cô vì thói lăng nhăng của mình. Anh chàng thậm chí còn lôi gái về nhà và để Nguyệt chứng kiến tất cả.

405154279 10224216584669000.jpg

Trên các diễn đàn phim, Tùng bị khán giả phản ứng dữ dội vì sự lăng nhăng trơ trẽn của mình. Không thể chấp nhận được; Loại đàn ông bỏ đi; Bản chất không thể thay đổi, Nguyệt nên bỏ thôi; Nhân vật lẻo mép đào hoa đáng ghét nhất trong số 4 người; Tẩy chay Tùng; Mong Nguyệt sớm nhận ra bộ mặt thật của người yêu; Trần Nghĩa diễn tốt quá, không còn là Ngạn si tình cam chịu nữa rồi, giờ là một gã lăng nhăng đáng ghét... là những bình luận của khán giả. 

Quỳnh An