Ông Zhu, 65 tuổi, ở thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc đang thưởng thức cháo bí ngô, đậu xanh thì hai chiếc răng giả bị văng ra khỏi hàm trên của ông vào rơi xuống bát cháo. Do không chú ý nên ông Zhu đã nuốt chửng chúng và bị mắc nghẹn.

{keywords}
Ảnh: Asiawire

Người nhà đã ngay lập tức đưa cụ ông vào bệnh viện Zhongmin ENT ở quận Giang Tân, Trùng Khánh để cấp cứu.

{keywords}
Ảnh: Asiawire

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy, phần răng giả rơi ra đã xâm nhập vào thực quản của ông Zhu. Đáng nói, các răng giả có rất nhiều móc sắt khiến chúng móc chặt vào cổ họng ông.

Các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật khẩn cấp cho ông Zhu để lấy các răng giả ra ngoài.

{keywords}
Ảnh: Asiawire

Trang Asiawire dẫn lời đại diện nhóm bác sĩ điều trị cho ông Zhu cho hay: "Khi phẫu thuật loại bỏ các răng giả, chúng tôi tìm thấy những cái móc dài tới 4cm. Nếu chúng rơi sâu hơn xuống gần cung động mạch chủ, tính mạng của bệnh nhân có thể đã bị đe dọa nghiêm trọng".

{keywords}
Ảnh: Asiawire

Ông Zhu hiện đang hồi phục sau ca phẫu thuật. Ông dự kiến sẽ không bị ảnh hưởng lâu dài sau sự cố.

Tuấn Anh