– Không như thông tin ban đầu của vụ án, vụ cướp tiệm vàng táo tợn xảy ra khi người chủ bị lâm nợ bài bạc nên bàn với 3 người làm công để thực hiện kế hoạch táo tợn.
 
Ông chủ rủ người làm công đi cướp
 
Liên quan đến vụ dùng súng cướp tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 xảy ra vào đêm 16/2, như VietNamNet đã thông tin, sau khi đối tượng thứ 2 bị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an Q.Bình Tân bắt giữ, thì nhiều tình tiết mới về vụ cướp dần được hé lộ.
 
Cụ thể, tối 21/2, đối tượng Lê Hữu Phước (tự Bi, SN 1983, ngụ tỉnh Quảng Nam) – là một trong những đối tượng tham gia vụ cướp tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 như nói trên, đã được di lý về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, quần chúng nhân nhân cơ quan công an đã bắt giữ Lê Đức Thắng (SN 1990, ngụ tỉnh Quảng Nam) ngay tại hiện trường sau khi đối tượng này cùng đồng bọn sử dụng súng đánh cướp tiệm vàng nhưng bất thành.
 

HTML clipboard Hiện trường vụ cướp tiệm vàng xảy ra đêm 16/2
Hiện 2 đối tượng có liên quan được xác định rõ là Hà Văn Tiếp (tự Đệ, SN 1970; ngụ đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM) và Nguyễn Văn Phương (tự Đen, SN 1988, ngụ tỉnh Sóc Trăng).
 
Lời khai của 2 trong 4 đối tượng bước đầu đã hé lộ nhiều tình tiết mới. Phước và Thắng khai nhận, trước đây vợ chồng Phước từ quê vào TP.HCM để làm ăn sinh sống. Nhưng khi về quê ăn tết rồi vào lại TP.HCM thì Phước bất ngờ nhận thông tin mình bị… đuổi việc. Lúc này Phước gọi điện cho bạn đồng hương, là Thắng để nhờ bạn tìm giúp việc.
 
Được biết, Thắng đang làm tài xế xe cuốc cho ông chủ Hà Văn Tiếp – chuyên nhận công trình san lắp mặt bằng. Nên Thắng dễ dàng đề nghị ông Tiếp nhận Phước vào làm, nhưng vì sau Tết công trình không nhiều nên tạm thời ông chủ này bố trí giao cho Phước trông coi, quản lý khu nhà trọ ở số 110/23 đường Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú do Tiếp làm chủ.
 
Sau đó Phước, Thắng và Nguyễn Văn Phương (cũng làm công cho ông Tiếp) ở chung một phòng với nhau.
 
Bất ngờ sáng 10/2, ông Tiếp đến phòng trọ của 3 người làm công nói trên để ngồi chơi. Ông Tiếp than vãn về việc thua bài bạc cháy túi mà còn nợ thêm 200 triệu đồng. 3 đối tượng chưa có ý kiến thì Tiếp tiếp tục gợi ý “bây giờ đi cướp tiệm vàng đi, mỗi đứa kiếm một mớ tiêu xài thoả thích, sao tụi bây?”.
 
Kế hoạch táo tợn
 
Ban đầu, tại cơ quan công an, Phước và Thắng khai, khi hay tin ông chủ rủ đi cướp thì nhóm 3 đối tượng còn đắn đo. Nhưng do “ăn chơi” đã sạch túi trong tết nên cả ba liền đồng ý. Một "cuộc họp" do Tiếp chủ trì đã diễn ra lập tức để bàn kế hoạch đi cướp một cách chi tiết.
 
Trong đó, với vai trò thủ lĩnh, Tiếp giao cho Phước và Phương điều nghiên hoạt động của một tiệm vàng mà mình đã chọn lửa trước đó để làm mục tiêu gây án – tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2. Ngay trong ngày 10/2, Tiếp cùng Thắng lên tỉnh Đắc Nông để mua 1 khẩu súng tự chế cùng với hơn 20 viên đạn chì với giá khoảng 4 triệu đồng. Khi về lại TP.HCM, ngày 14/2, Tiếp sai Phước đi mua 4 con dao Thái Lan để cất giữ chờ giờ hành động.
 
Đối tượng Hà Văn Tiếp và Nguyễn Văn Phương
Đến 17h30’ chiều 16/2, nhóm 4 đối tượng trên rủ nhau đi nhậu để lấy can đảm. Sau đó gần 19h đêm chúng tụ tập về một địa điểm do Tiếp ấn định nằm tại địa bàn P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú. Tại đây, với bản tính liều lĩnh, Thắng được Tiếp giao cho cây súng nói trên cùng 1 dao Thái Lan, mỗi đối tượng khác cũng nhận 1 con dao cất trong người.
 
Rồi cả nhóm dắt nhau đến ngồi giải khát tại 1 quán cà phê ở khu vực ngã tư Bốn Xã. Lúc này Tiếp phân công, đích thân Tiếp sẽ chở Thắng bằng xe Wave BKS 53X1-9832 sẽ xông vào tiệm vàng trước để đánh cướp; còn Phước chở Phương bằng xe Dream BKS 62E8-5122 theo sau làm nhiệm vụ cảnh giới, cản địa và để giải cứu đồng bọn nếu bị truy đuổi.
 
Đúng 21h20 đêm 16/2, nhóm cướp xông vào tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 để đánh cướp nhưng kế hoạch chi tiết của băng nhóm này đã bị thất bại do sự gan dạ kháng cứ quyết liệt của ông Lưu Quốc Huy (chủ nhà cho ông Lê Ngọc Thạch thuê mặt bằng kinh doanh tiệm vàng). Được biết Thắng bị bắt giữ tại hiện trường, các đối tượng còn lại lên xe tháo chạy về Q.Bình Tân. Đến sáng hôm sau khi biết được tin Thắng sa lưới nên Phương và Phước chia nhau mỗi người mỗi hướng bỏ trốn.
 
Phước về đến quê tận Quảng Nam, có kể lại vụ cướp trên cho gia đình nghe nên được người thân đưa đến cơ quan công an đầu thú. Hiện cơ quan công an đang truy bắt 2 đối tượng còn lại, kêu gọi những đối tượng này sớm hãy ra trình diện để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
 
Đàm Đệ