Thường thì người ta luôn tìm kiếm một chiếc smartphone với camera thật tốt với số chấm cao, khẩu độ lớn và nhiều tính năng hỗ trợ để phục vụ cho nhu cầu chụp ảnh. Tuy nhiên, cũng như "các cụ" nói: "Chiếc máy ảnh tốt nhất chính là chiếc máy bạn đang có trong tay" - bạn hoàn toàn có thể ghi lại những pô ảnh "để đời" nếu biết cách tận dụng chính những gì mình đang có.

Và những gì tôi đang có trên tay là một chiếc Nokia 3310 - chiếc điện thoại "cục gạch" mà Nokia vừa ra mắt với camera chỉ 2MP. Con số này có lẽ đã biến mất khỏi tiềm thức của người dùng từ nhiều năm nay khi nhắc đến camera rồi.

Với 2MP thì làm được gì? Con số này chỉ bằng ⅙ so với iPhone 7 hay Galaxy S8, thậm chí hệ thống ống kính và chất lượng cảm biến cũng chỉ thuộc dạng "cùi bắp" mà thôi. Chẳng cần thử nghiệm hay đánh giá, ta cũng biết thừa rằng máy không thể nào so sánh được với các thiết bị smartphone hiện đại ngày nay.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta không thể dùng Nokia 3310 để chụp nên những tấm ảnh đẹp. Vấn đề ở đây là làm sao để tận dụng mọi thứ máy có và quan trọng hơn cả chính đôi mắt của chúng ta.

Thú thật thì tôi chẳng phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay gì cả. Tôi chỉ đơn giản là thích chụp ảnh, thích ghi lại những khung cảnh xung quanh bằng bất cứ chiếc máy ảnh nào tôi đang cầm trên tay.

Với Nokia 3310, khi mới cầm máy lên thì tôi cũng thấy khá là "nản". Camera của nó chẳng có gì hay ho cả. Độ phân giải thì thấp, ống kính không hỗ trợ lấy nét, màn hình nhỏ xíu, chụp thiếu sáng một chút là nhiễu tè le… Tuy nhiên, vì thực sự muốn cố gắng hết sức mình với chiếc máy này, giống như một thử thách nho nhỏ cho bản thân, tôi đã ghi lại được vài tấm trông "khá là ra gì đó" trong vài ngày mang máy theo bên mình.

Những tấm hình dưới đây đều được ghi lại bằng Nokia 3310 và chỉnh sửa thông qua Photoshop Lightroom. Một vài trong số này còn được hỗ trợ bởi bộ lens macro và lens góc rộng mà bạn có thể tìm mua với giá chưa tới 200 ngàn đồng.

Thử nghiệm đầu tiên là với một góc máy rất đơn giản, chỉ là chụp trực diện một bức tường với các món đồ trang trí trông khá ấn tượng. Nokia 3310 thể hiện dù không tốt lắm nhưng vẫn có thể cứu vãn bằng cách chỉnh sửa lại màu sắc.

Tấm hình này chụp ngoài trời nắng nên có chất lượng tốt hơn hẳn, khi đã được tút tát thì không thua kém nhiều so với một chiếc smartphone hiện đại.

Đây có lẽ là shot hình tôi ưng ý nhất mà máy ghi lại. Lúc này, tôi đang ngồi trên tuyến bus 36 vào một buổi sáng nắng to. Trông nó giống như được chụp bằng một chiếc smartphone nào đó hơn chứ không phải cục gạch Nokia 3310 đúng không?

Chiều ngày hôm đó, sau khi mượn được bộ lens dành cho điện thoại thì tôi đã săn được vài khoảnh khắc buổi hoàng hôn từ sân thượng. Nhờ ống kính macro nên máy mới có thể lấy nét được gần như vậy, và kết quả thì cũng không kém các mẫu smartphone là bao, ngoại trừ nhiễu hạt ở vùng tối.

Một buổi sáng Chủ Nhật khác trên cây cầu Đông Trù bắc qua sông Đuống. Điều kiện thời tiết lúc này là rất tốt với nắng vàng, mây trắng nên cũng không khó để cho ra được một bức ảnh đẹp. Tuy nhiên, tôi phải nhờ tới lens góc rộng để tạo sự thú vị cho khung hình, còn nếu không thì nó sẽ khá là nhàm chán đấy.

Cá nhân tôi là một tên cuồng chụp cận cảnh nên luôn muốn tìm kiếm những mục tiêu nhỏ xíu như bông hoa này. Hiệu ứng bokeh trông không rõ ràng và mượt mà lắm nhưng trông cũng ra gì đó chứ.

Bức ảnh này có độ chi tiết ổn một cách bất ngờ. Các cánh hoa không bị hiện tượng vỡ nứt hay nhòe như ảnh phía trên và độ sâu trường ảnh trông cũng có vẻ tốt hơn. Kết hợp với preset màu trên lightroom, trông nó chẳng khác mấy so với một tấm hình chụp bằng máy phim đúng không?

Tất nhiên, những tấm hình này cũng chỉ mang mục đích vui là chính. Tôi (và bất cứ ai khác) chắc chắn sẽ không chọn Nokia 3310 nếu muốn chụp ảnh một cách nghiêm túc. Đây chỉ là một trải nghiệm mang tính thử nghiệm cá nhân mà thôi.

Dưới đây là một vài hình ảnh khác mà tôi ghi lại bằng Nokia 3310. Theo bạn thì như thế này đã tính là một thử nghiệm thành công không?

Theo GenK