Hình ảnh cứu hộ những nạn nhân trong hai vụ đắm tàu đêm 29/10 trên vùng biển Aegean giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, một lần nữa khiến cả thế giới xót xa.

Như VietNamNet đã đưa tin, đêm 29/10, hai vụ đắm tàu của người tỵ nạn đã xảy ra gần các hòn đảo Kalymnos và Rhdos của Hy Lạp. Ít nhất 22 người đã thiệt mạng, trong đó có hơn 10 trẻ em.

Các vụ chìm tàu này xảy ra ngay sau vụ một chiếc thuyền chở gần 300 người nhập cư di chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ bị chìm tại vùng biển gần hòn đảo Lesbos, thuộc miền đông của Hy Lạp, hôm 28/10.

Thảm kịch hôm 28/10 này khiến 16 người thiệt mạng, 274 người được cứu thoát và một vài người vẫn mất tích. Như vậy, chỉ trong 3 ngày, số người tỵ nạn bị chết trên biển đã lên tới gần 50 người.

Dưới đây là những hình ảnh giải cứu người tỵ nạn trong vụ đắm chiếc tàu chở 150 người gần đảo Kalymnos đêm 29/10. Những hình ảnh này đã lột tả chân thực tình cảnh của những người tỵ nạn.

{keywords}

Một em bé trong đoàn người tỵ nạn được nhấc bổng lên khỏi mặt nước. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Phần lớn những người tỵ nạn trên con tàu đắm là từ điểm nóng Syria. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Một nhân viên cứu hộ cứu được một em bé trong đoàn người tỵ nạn. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Thế giới đã nhiều lần phải chứng kiến những vụ đắm tàu của người tỵ nạn. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Phụ nữ, trẻ em luôn là những nạn nhân thiệt thòi nhất trong hành trình tỵ nạn. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Hành trình vượt biển tìm lối thoát của người tỵ nạn không bao giờ dễ dàng. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Một em bé đang gào khóc mong mọi người giúp đỡ. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Trước đó, hình ảnh cậu bé Aylan Kurdi nằm úp mặt trên một bãi biển của Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến thế giới bị sốc. Kurdi cũng chạy trốn từ Syria. (Ảnh: Zaman)

Thanh Vân